Evaldo (áo trắng) tỏ ra khá đơn độc trên hàng công HAGL. Ảnh: Thế Ngọc. |
Hoàn toàn bế tắc trong lối chơi, HAGL phải nhờ tới bàn thắng được ghi ở tư thế việt vị của Minh Thiện để tránh khỏi thất bại cay đắng trước Hòa Phát. Sau trận, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng đội chủ nhà đáng ra phải có chiến thắng và khẳng định HAGL có một điểm nhờ "bàn thắng trời cho".
V-League vòng 15 |
Chủ nhật, ngày 6/6 |
Đây là trận đấu cân sức cân tài giữa hai đội bằng điểm nhau trên bảng xếp hạng. Đội nào có chiến thắng đương nhiên sẽ vươn lên và bỏ lại đối thủ. Vì vậy, cả Hòa Phát và HAGL đều vào trận với nhiều toan tính. Trong khi chủ nhà vẫn chọn lối chơi phòng ngự phản công sở trường thì HLV Kiatisuk yêu cầu các học trò thực hiện bài chuyền bổng thẳng vào vòng cấm của đối phương để tận dụng khả năng đánh đầu của hàng công.
Chơi thận trọng, 30 phút đầu tiên diễn ra với tốc độ chậm và không có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra về phía khung thành hai đội. Phải tới phút 30, từ pha treo bóng bên cánh phải của Nirut, thủ môn Viết Nam đẩy bóng lập bập khiến bóng rơi trúng xà ngang đi ra ngoài. Phút 37, Hòa Phát có câu trả lời khi Trọng Lộc có cơ hội dứt điểm nhưng không thể tận dụng được.
Lối chơi lờ đờ của hai đội được duy trì trong cả hiệp một. Tuy nhiên, tới phút 42, Hòa Phát bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, Thanh Trung sút chìm vào góc xa hạ gục thủ môn Công Vương, đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước.
Lối chơi bóng bổng mà HLV Kiatisuk áp dụng trong trận này hoàn toàn phá sản. Ảnh: Thế Ngọc. |
Bước sang hiệp hai, HLV Kiatisuk thúc giục các học trò dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, Hòa Phát chủ động lui về áp dụng bài tủ phòng ngự phản công. Những cú tạt bổng vẫn được HAGL áp dụng dù nó hoàn toàn vô tác dụng trong hiệp đấu đầu tiên.
Những phút sau đó, nhà cầm quân người Thái Lan có sự thay đổi cách đá nhưng lối chơi quá rời rạc của HAGL không khó để hàng thủ chủ nhà bắt bài. Các pha phối hợp của cầu thủ Gia Lai thường bị phá hỏng khi chưa kịp đe dọa vòng cấm Hòa Phát. Mải tấn công, đội bóng phố Núi suýt nữa để thua bàn thứ hai khi Thanh Trung sút phạt trực tiếp dội cột dọc khung thành thủ môn Công Vương ở phút 70.
Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với phần thắng nghiêng về Hòa Phát thì bất ngờ lại xảy ra khi Minh Thiện sút bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho HAGL. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định pha ghi bàn này không hợp lệ khi Minh Thiện đứng dưới cầu thủ thấp nhất của Hòa Phát tới 1m.
HAGL vẫn đang chìm ở khu vực nguy hiểm. Ảnh: Thế Ngọc. |
Hòa trận này, hai đội ghìm chân nhau ở nửa cuối bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng V-League 2010
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Bình Dương | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
2 | T&T | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
3 | Đà Nẵng | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
4 | Đồng Tháp | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
5 | Ninh Bình | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
6 | Hải Phòng | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
7 | SLNA | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 |
8 | Khánh Hòa | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
9 | Thanh Hóa | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 | Hòa Phát | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
11 | HAGL | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
12 | Đồng Tâm | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
13 | Navibank SG | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
14 | Nam Định | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Thế Ngọc