Hàng công của Khánh Hòa yếu đi trông thấy khi vắng chân sút Agostinho. Ảnh: Thế Ngọc. |
Đều có ba điểm ở vòng 1, cả Hà Nội T&T và Khánh Hòa rất quyết tâm giành trận thắng thứ hai để đón Tết vui vẻ. Tuy vậy, đội khách lại tỏ ra kém may mắn và non về kinh nghiệm, để vỡ trận ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, dù rất cố gắng, các cầu thủ Khánh Hòa cũng không thể lấy lại được thế trận mà còn nhận thêm hai bàn thua nữa và kết thúc trận đấu với bàn thắng danh dự của Tấn Tài.
Vòng 2 V-League |
Chủ nhật (7/2) Thứ ba (9/2), 15h30 |
Trong khi đó, đội bóng của bầu Hiển cho thấy một bộ mặt khác với trận đấu gặp Hòa Phát ở tuần trước. Hà Nội T&T thể hiện lối chơi nhịp nhàng, các pha phối hợp có nét hơn và khả năng tận dụng cơ hội tiến bộ rõ rệt. Dù vậy, ngôi sao Công Vinh vẫn tịt ngòi ở V-League dù anh đã rất nỗ lực làm điều này.
Bước vào trận đấu, có lợi thế sân nhà, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng tràn lên tấn công và là đội nắm thế chủ động. Cơ hội đầu tiên đến ngay ở phút thứ 5 khi Công Vinh có cơ hội sút phạt ở gần vòng cấm nhưng bóng lại đi trúng hàng rào. Tới phút 25, Hà Nội T&T có bàn mở tỷ số 1-0. Hồng Minh có bóng trong vòng cấm và tỉnh táo đẩy sang cho Benicio ở vị trí trống trải. Anh này nhanh chân sút bóng hạ gục thủ môn Hoàng Tuấn. Trong tình huống này, hàng phòng ngự Khánh Hòa chơi rất tệ khi để Benicio có bóng quá thoải mái trong vòng cấm.
Các cầu thủ Hà Nội T&T có thắng lợi đậm đà. Ảnh: Thế Ngọc. |
Đúng ba phút sau, các hậu vệ đội khách lại để lọt Benicio phía góc phải khung thành. Tiền vệ này tung người vôlê đập đất đưa bóng đi vào lưới nhẹ nhàng trước sự bất lực của thủ môn Khánh Hòa, 2-0 cho Hà Nội T&T.
Để thua hai bàn chóng vánh, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ lập tức nhận đòn phản công của Hà Nội T&T ở phút 38. Sỹ Cường có cơ hội đối mặt với thủ môn Hoàng Tuấn nhưng lại không thể thắng được đối thủ. Tuy vậy, Endene có mặt kịp thời sút bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0.
Bước sang hiệp hai, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng chủ động chơi chậm và lùi đội hình xuống thấp.Tuy vậy, sức tấn công của Khánh Hòa quá yếu kém khi thiếu vắng chân sút Agostinho do dính thẻ đỏ ở vòng trước. Hàng công với Quang Hải và Quartey bị vô hiệu hóa hoàn toàn trước hàng phòng ngự của Hà Nội T&T.
45 phút sau diễn ra với nhiều pha tranh chấp bóng ở giữa sân, không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành hai đội. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn kịp ghi hai bàn thắng với pha lập công của Sỹ Cường và Endene.
Khánh Hòa không thể hiện được sự ngổ ngáo khi chơi ở Hàng Đẫy. Ảnh: Thế Ngọc. |
Phút 86, đội bóng phố biển có bàn danh dự khi Tấn Tài có pha sút bóng kỹ thuật ở góc hẹp làm bó tay thủ môn Dương Hồng Sơn. Đây là tất cả những gì Khánh Hòa làm được và đành chấp nhận rời thủ đô với kết quả thua 1-5.
Toàn thắng sau hai lượt trận, Hà Nội T&T vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, đứng sau Bình Dương với cùng hiệu số 5 nhưng ít hơn 1 bàn thắng.
Thế Ngọc