"Ở trận đấu này, U23 Việt Nam có tới 4 sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở trận gặp Kashima Antlers. Đó là Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Danh Ngọc và Hà Minh Tuấn. Cả 4 cá nhân này chơi tốt. Hàng thủ khiến tôi lo lắng trước trận cũng đã chơi hay", ông Phúc nhìn nhận.
Hàng thủ Việt Nam chưa phải chống đỡ sức tấn công mạnh mẽ từ U23 Myanmar. Ảnh: Kỳ Lân. |
U23 Myanmar từng khiến U23 Việt Nam phải cúi đầu rời SEA Games 26 sau thất bại 1-4 ở trận tranh HC đồng. Tại AFF Cup 2012, trận hòa 1-1 với tuyển Myanmar là một phần nguyên nhân khiến đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng phải ngậm ngùi chia tay giải ngay khi vòng bảng kết thúc. Vì thế, dù chỉ là trận giao hữu, diễn biến trong những phút đầu khá quyết liệt với các pha tranh chấp bóng không khoan nhượng giữa cầu thủ hai đội.
Phút 31, Vũ Minh Tuấn thể hiện sự nhạy cảm và khả năng quan sát với pha chuyền bóng thuận lợi giúp Danh Ngọc dễ dàng đệm bóng ghi bàn. Trong tình huống này, hàng phòng ngự U23 Myanmar mắc sai lầm khi để lỏng cầu thủ Việt Nam. Phút 53, Quang Hùng lên bóng tốc độ bên cánh phải rồi căng ngang để Hà Minh Tuấn rướn mình hết sức đệm bóng tung lưới U23 Myanmar, nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam.
Thua hai bàn, cầu thủ Myanmar vẫn đá co cụm và đánh mất tuyến giữa. Họ chủ trương chơi áp sát, liên tiếp vào bóng thô bạo. Thiếu các bài phối hợp, đội khách rất ít khi lên được bóng. Phút 73, trong pha tấn công hiếm hoi trong hiệp hai, cú sút của cầu thủ U23 Myanmar đi quá thiếu chính xác.
Dẫn trước hai bàn, U23 Việt Nam chủ động chơi chắc chắn phần sân nhà. Bóng được chuyền qua lại giữa các hậu vệ trong khi U23 Myanmar vẫn không chịu dồn đội hình lên cao, khiến trận đấu diễn ra theo thế trận một chiều. Trong thế trận kiểu này, điểm yếu về dứt điểm và khả năng tận dụng thời cơ của học trò HLV Hoàng Văn Phúc bộc lộ. Liên tiếp Mạnh Dũng, Vũ Minh Tuấn không thể hiện được sự lạnh lùng và sắc sảo.
HLV Hoàng Văn Phúc hài lòng về tinh thần thi đấu của học trò. Ảnh: Kỳ Lân. |
Ông Phúc cho biết tinh thần thi đấu của cầu thủ khiến ông hài lòng. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn chưa thể hiện hết yêu cầu ban huấn luyện đề ra. "Các cầu thủ vẫn chơi chưa sáng tạo. Có khá nhiều cơ hội thuận lợi được tạo ra mà nếu tận dụng tốt, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng với tỷ số đậm hơn. Rõ ràng khâu dứt điểm của chúng ta vẫn chưa được tốt. Tuy nhiên, tôi cũng rất mừng vì sự tiến bộ của Hà Minh Tuấn. Anh thi đấu khá ổn định trong thời gian gần đây và bắt đầu thể hiện được khả năng của mình", ông Phúc đánh giá.
Còn trường hợp của chân sút Việt kiều Mạc Hồng Quân được tung vào sân từ băng ghế dự bị và cũng khá mờ nhạt, ông Phúc nhận xét: "Mỗi cầu thủ đều có thời kỳ phong độ thay đổi. Hồng Quân đã thi đấu tốt khi khoác áo tuyển quốc gia. Có thể thời tiết châu Âu và Việt Nam khác nhau đã ảnh hưởng đến phong độ của Hồng Quân. Tuy nhiên, việc cậu ấy khoác áo cho Thanh Hóa ở lượt về V-League rất tốt để thích nghi với khí hậu Việt Nam".
Ngoài những băn khoăn về khả năng dứt điểm của các học trò, HLV Hoàng Văn Phúc cũng không cảm thấy không hài lòng về sự tập trung của U23 Việt Nam trong thời điểm quan trọng của trận đấu. HLV Hoàng Văn Phúc nói: "Ở cuối hiệp hai, đội tuyển có dấu hiệu phân tâm và thi đấu chùng xuống. Đây là điều mà ban huấn luyện sẽ phải nghiêm túc rút kinh nghiệm với các cầu thủ".
Sau khi kết thúc trận đấu với U23 Myanmar, các cầu thủ Việt Nam trở về để thi đấu cho CLB tại giai đoạn lượt về của V-League và hạng Nhất.
Đội hình U23 Việt Nam:
Thủ môn: Nguyên Mạnh
Hậu vệ: Quang Hùng, Thanh Hào, Thanh Hào, Đình Hoàng (Xuân Hùng 68')
Tiền vệ: Danh Ngọc (Hồng Quân 75'), Huy Hùng (Hải Huy 84'), Vũ Minh Tuấn, Hoàng Thiên (Phi Sơn 80'), Mạnh Dũng
Tiền đạo: Hà Minh Tuấn
Bàn thắng: Danh Ngọc 31', Hà Minh Tuấn 53'
Ngọc Thế