Sau khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm, H’Hen Niê đã đăng status giãi bày trên trang cá nhân. Người đẹp Ê Đê có chút vương vấn những gì cô có được trong hai năm nhiệm kỳ. Tuy nhiên, cô không buồn vì sự thay đổi này mà cho biết đang dần thích nghi và tin rằng mọi thứ sẽ dần ổn định.
"Sau gần 10 ngày có mặt ở Nha Trang, bây giờ đã về lại TP HCM. Ôi cái cảm giác khác hai năm trước quá nè. Năm ngoái đăng quang xong về nhà mới, năm nay xong nhiệm kỳ cũng về nhà mới mà trong đầu đều nghĩ về nhà cũ hết. Xưa về được đi với nhiều người rồi lại được đón, nay về có một mình mà đón taxi hoài không được, đón miết mà không thèm chở. Rồi lội bộ ra cây xăng đón cho dễ, xuất sắc leo lên xe về luôn. Đấy thế đó, sẽ dần cảm nhận được cái khác đi, mọi người sẽ bảo em là em sẽ buồn, thiệt là không buồn đâu mọi người ạ. Hai năm qua như một giấc ngủ với mộng đẹp thì bây giờ thức dậy, ăn uống và làm việc nè. Vui lắm mọi người ạ, mọi thứ sẽ dần ổn định đúng không nào? Nên đừng có lo cho em nha", H’Hen Niê tâm sự.

H'Hen Niê trao lại vương miện cho người kế nhiệm Nguyễn Trần Khánh Vân.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa kết thúc 2 năm nhiệm kỳ rực rỡ của mình. Cô là đại diện đầu tiên của Việt Nam lọt vào top 5 của Miss Universe. Người đẹp cũng truyền cảm hứng mạnh mẽ bằng những hành động vì cộng đồng, sự vươn lên không ngừng trong cuộc sống.
Trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 diễn ra tối 7/12, H'Hen gây xúc động khi đi chân trần, mặc trang phục Ê đê và rơi nước mắt khi nhìn lại những hình ảnh 2 năm qua.
Hết nhiệm kỳ, H'Hen sẽ phải tự lo mọi thứ trong hoạt động nghệ thuật mà không có sự đồng hành của ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Từ cuối tháng 11, cô đã trả lại căn hộ giải thưởng và chuyển sang nơi ở mới là một căn hộ tại quận 2. Ban đầu cô muốn mua lại nhà cũ nhưng không đủ khả năng tài chính nên chuyển sang phương án thuê. Người đẹp 27 tuổi cho rằng bản thân còn quá trẻ để tự mua nhà. Bên cạnh đó, cô cũng muốn dành tiền tiết kiệm được phụ giúp gia đình, đầu tư hình ảnh và công việc kinh doanh cho thời gian tới.