Cô bé Anais 13 tuổi đã đề địa chỉ trên phong bì thư là phố Paradise, thành phố Heaven. (Cả paradise và heaven đều có nghĩa là thiên đường).
Theo tờ Le Journal de Saône-et-Loire, hai ngày sau, lá thư bị gửi trả nhà cô bé ở Chatillonais với lưu ý: "địa chỉ chưa đầy đủ" và yêu cầu Anais phải trả 1,35 euro vì cô bé không dán tem trên phong bì.
Dù người mẹ đã qua đời 2 năm, nhưng Anais vẫn không thể nguôi ngoai nỗi buồn. Cô quyết định gửi một lá thư để mẹ biết được cô bé yêu bà đến mức nào.
Bưu điện ở Pháp đã gửi lời xin lỗi gia đình cô bé. Một người đại diện nói, có một ngôi làng tên là Ciel, và trong tiếng Pháp đó có nghĩa là thiên đường, nhưng không có phố Paradise ở đó.
Thanh Tùng