Em luôn nguyện với lòng mình sẽ luôn là người vợ thủy chung, là dâu thảo với gia đình chồng và là mẹ hiền với con nhỏ. Và qua thời gian mình chung sống với nhau, chắc có lẽ ông xã cũng đã nhận ra điều đó mặc dù em chưa thực sự hoàn hảo, nếu như...
Ông xã có biết không ? Có những lúc em buồn thực sự vì cái phương tiện hi-tech của ông xã, điện thoại di động giúp cho con người thuận tiện trong giao tiếp công việc hàng ngày nhưng nó cũng là phương tiện gây nhiều phiền toái nhất.
Em biết là ông xã có mối quan hệ bạn bè rộng rãi, được đồng nghiệp yêu mến vì tính tốt bụng, nhưng bên cạnh đó cũng có những cô gái hay đồng nghiệp nữ cũng "quá tốt bụng " lại với ông xã. Em không muốn xen vào chuyện riêng tư của ông xã, nhưng những lần em vô tình đọc được những tin nhắn, với giác quan người phụ nữ em hiểu được mức độ tình cảm vượt quá giới hạn bạn bè của những tin nhắn qua lại.
Phải, em đã ghen đó, mặc dù ông xã luôn miệng giải thích là không có gì mỗi khi em thắc mắc và đôi khi còn hờn giận em nữa. Chỉ vì sợ ông xã giận hờn, em đã giấu kín trong lòng những nghi ngờ và thực sự đau buồn khi nghĩ đến.
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, em rất hạnh phúc khi ông xã quấn quít bên vợ con vui đùa, chứ không phải là ôm khư khư cái điện thoại tay bấm bấm liên tục. Và điều quan trọng hơn hết là em muốn xác định là tình yêu của ông xã đối với em có còn sâu đậm như vài năm trước nữa hay không? Hay là nó phai nhạt dần theo những tin nhắn?
L.G