Anh chị đã yêu nhau gần 12 năm rồi, yêu nhau bằng tình yêu của tuổi trẻ, bằng tình yêu lứa đôi, bằng tình nghĩa vợ chồng ngày càng gắn bó và hơn hết anh cũng hiểu chị là người bạn đời duy nhất đã và đang và sẽ cùng anh trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời chứ không phải chỉ những lúc thành đạt như khi gặp em. Chị cũng không ngờ em- một phụ nữ thông minh, có chồng con hạnh phúc rồi vẫn còn muốn tìm cảm xúc bên đồng nghiệp ư. Chị và em cũng đã nói chuyện với nhau về chuyện 3 người rồi đúng không. Cả ba chúng ta đều biết rằng anh yêu chị và chị yêu anh nhiều lắm và anh cũng không bao giờ muốn mất chị và 2 con của mình vì cảm xúc thoáng qua với em. Và bản thân em khi bình tĩnh em cũng không nghĩ là mình muốn bỏ chồng và con em để chạy theo những cảm xúc đó.
Em chối với chị nhưng ánh mắt và hành động của em hôm Tết đên nhà chị đã nói lên tất cả. Em cũng là người vợ, và em cũng muốn chồng em yêu em tuyệt đối đúng không. Và giờ đây em chứng kiến hạnh phúc của gia đình chị- anh đã dành toàn tâm toàn ý cho người mà anh yêu thương thì em lại muốn cảm xúc đó cứ kéo dài và muốn anh đến bên em. Chính bản thân em cũng biết tình cảm đó không phải là tình yêu, anh ấy không yêu em, mà sao em vẫn muốn duy trì cảm xúc đó, vẫn muốn trong lòng anh có em, vẫn muốn anh đến bên em và em vẫn cố hình dung ra anh ấy chưa hạnh phúc. Chị không biết chồng em còn muốn giữ gia đình hay không khi biết em có những hành động như vậy trong đêm đó. Chỉ mong em hãy tỉnh táo và thông minh như con người của em để mỗi gia đình chúng ta có được hạnh phúc như trước đây, và không có ai phải buồn lòng khi nghĩ về người khác nữa. Chúc em luôn có hạnh phúc gia đình mình và không bao giờ phải trải qua giai đoạn buồn nhất của cuộc đời khi người yêu mình xao lòng với người con gái khác.
Nga Trần