Vì điều đó thì em còn thể hiện qua những cử chỉ hàng ngày là quan tâm và yêu thương anh nữa Bờm ạ. Anh à không đầy một tháng nữa em là Vợ yêu của anh rồi. Đấy là thời giây phút mà chúng ta cùng vun đắp và chờ đợi hai năm nay anh nhỉ. Và em hạnh phúc biết bao khi được cùng anh đi chọn nhẫn cưới, em chẳng muốn tháo chiếc nhẫn ra sau khi đeo thử vào tay mình vì em thấy nó thiêng liêng với biểu tượng gắn kết hai cuộc đời của chúng mình. Rồi em càng hạnh phúc biết bao khi được khoác lên người chiếc váy cô Dâu và đứng cạnh chú Rể của em trong những trang ảnh cưới. Em tự hào khi bao nhiêu người khen ngợi (không kém phần ghen tỵ) khi nhìn thấy cô Dâu chú Rể xứng đôi. Những ngày xa anh thì niềm hạnh phúc của em là được ngắm anh qua album ảnh, em ôm ấp, em nâng niu như một báu vật. Và đặc biệt là ngày hôm nay tên của anh và em sẽ được in trên một tấm thiệp hồng. Em hạnh phúc, hạnh phúc quá anh ạ. Rất nhiều và rất nhiều thứ chúng mình chuẩn bị cho ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời và cho tổ ấm của chúng mình anh nhỉ. Anh và em được sống chung dưới một mái nhà, quan tâm và chia sẻ những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Rồi chúng mình có những đứa con ngoan ngoãn đáng yêu phải không anh. Đến bây giờ em vẫn cảm thấy thật vui khi hai đứa giành nhau là sau này con giống mình nhiều hơn.
Bây giờ em không giành với anh nữa đâu, em “cho” con giống anh hết nhé, vì như thế thì lúc nào em cũng nhìn thấy hình ảnh của anh. Và biết đâu lúc ấy anh lại ghen tỵ với em (vì nếu em đi làm chưa về thì anh cũng chẳng nhìn thấy cái mũi “không xinh”, và cái môi “đáng ghét” trên khuôn mặt con hihi). Và những lúc chúng mình ngồi nghĩ đặt tên cho con, những khoảng khắc ấy thật vui, thật hạnh phúc anh nhỉ. Bây giờ anh vẫn tiếp tục nghĩ tên sẽ đặt cho con đi nhé, còn em đã nghĩ ra rồi nhưng em chưa “bí mật” cho anh đâu nhé. Anh à cũng đã bao nhiêu lần rồi em nói với anh rằng anh là tình yêu duy nhất của em, em yêu anh hơn bất cứ cái gì trên đời cho nên em mới nguyện gắn kết cuộc đời với anh. Em biết anh cũng yêu em rất nhiều, vì nhiều lúc anh bảo không có lời nào để diễn tả được tình yêu anh giành cho em. Em hiểu và cảm nhận được điều đó. Anh ạ em nghĩ rằng giành tình yêu cho nhau nhiều nhưng không phải chúng mình đã hoàn toàn hiểu hết về nhau, vì chúng mình phải giành cả cuộc đời để khám phá nhau. Có những lúc em cũng làm anh buồn, nhưng đừng vì chỉ một hành động nào đó mà anh đánh giá rằng em giả dối, không thật lòng với anh. Anh ơi đừng bao giờ, đừng bao giờ anh nói những lời mà hôm trước anh nói về em trong lúc giận dỗi nữa nhé. Anh phải hiểu em là em yêu anh nhiều như thế nào chứ. Anh biết không nhiều lúc em nghĩ lại những câu nói ấy mà nước mắt em lại trào ra. Em cũng biết là lúc giận thì anh mới nói như thế, nhưng đừng nói quá như thế anh nhé em tủi thân lắm. Chúng mình sắp là vợ chồng rồi trong cuộc sống có nhiều cái phải vượt qua lắm anh ạ. Anh và em ngày càng yêu thương , hiểu nhau hơn để xây đắp cho mái ấm của mình thật hạnh phúc anh nhé. Vì em nghĩ rằng tình yêu giành cho nhau lớn từng nào thì càng dễ tha thứ cho nhau những sai sót trong cuộc sống, chỉ có tình yêu thực sự mới làm được điều đó thôi anh ạ. Em mong lắm ngày được mặc áo cô Dâu và sánh bước cùng anh, anh sẽ là chú Rể đẹp và đáng yêu nhất trong mắt em anh nhé. Em sẽ là người vợ yêu của anh luôn xây đắp cho tổ ấm và chúng mình sẽ sống hạnh phúc với nhau suốt đời anh nhé. Em mãi yêu anh Mèo yêu ạ. hoasuathu165
hoasuathu165