Li Hi
Thế là chỉ còn hai tuần nữa, chị sẽ về nhà chồng, sẽ có mái ấm riêng, gia đình riêng của mình. Với tư cách là một đứa em gái đã hơn 20 năm của chị, em muốn viết cho chị đôi điều. Bà chị già của em, chị đã thực sự kiên trì được tới cùng rồi dù cũng có nhiều khi em cảm thấy khó hiểu về chị, về cái cách giải quyết, đối diện với vấn đề của chị. Tình yêu sau 9 năm của chị cuối cùng cũng có một cái kết như chị mong muốn.
Giờ này, em ngồi đây nhưng không rõ cảm xúc của mình ra sao nữa, em vẫn có gì đó ngỡ ngàng, không thể tin và chưa quen với cái ý nghĩ rằng chị mình sẽ đi lấy chồng, sẽ thành người nhà người ta. Những thứ trước đây mình lo giờ đã có người lo cho chị rồi, sẽ không còn sống cùng mình nữa, sẽ không còn nhiều dịp cả nhà sum họp ăn bữa cơm như xưa nữa. Tết này, giao thừa sẽ thiếu một người...
Chị à, em xin lỗi vì đôi lúc em vô tâm và nói ra những lời độc ác, em chỉ muốn những điều tốt nhất cho chị. Chị hiểu mà. Em là đứa em gái nóng nảy và thẳng tính. Em từng phản đối tình yêu của chị, chị còn giận em không? Chỉ vì em muốn những gì tốt nhất dành cho chị nhưng có lẽ em không biết với chị thứ tốt nhất ấy là gì.
Chị à, em xin lỗi, em đã đọc nhật ký của chị, chị không trách em chứ? Nhờ đó mà em biết tình yêu của chị đau khổ như thế nào. Em không hiểu tình yêu là gì, vì vậy, mỗi lần em mang tình yêu của chị ra để chỉ trích, chị đã nói với em rằng: "Mày thì hiểu gì về tình yêu? Cứ yêu đi thì biết xem có từ bỏ được không?". Em ngậm ngùi và giờ em vẫn không biết tình yêu thế nào nhưng em biết chị đã phải đau khổ, chịu đựng những ngày tháng như thế nào cho tình yêu ấy.
Chị à, xin lỗi vì em đã làm cho sự việc của chị gần đây rối tung lên. Trong lúc bố tức giận vì quyết định của chị, em đã "đổ thêm dầu vào lửa", đã cãi lại bố, đã nói với bố rằng: "Bố như thế, con thật không muốn làm con của bố". Chỉ vì em không thể chịu được hơn nữa những lời nói của bố dành cho chị, những lời độc ác nhất của một người cha dành cho một đứa con.
Chị à, trong hơn 20 năm ấy, chị em mình sống cùng một mái nhà, em chắc đã làm nhiều điều có lỗi với chị, em xin lỗi nhé! Em cũng có những điều khác nữa muốn nói. Em cảm ơn chị đã chăm sóc, cho em ăn, bế em dù chị gầy gò, bé nhỏ và hơn em có ba tuổi, còn em nghịch ngợm. Chị đã phải đi làm với mẹ từ rất sớm, em thì mãi khi lớn mới phải biết thế nào là vất vả.
Em đã trách chị không thẳng thắn đối diện với bố mẹ, không quyết liệt nhưng giờ em hiểu rằng chị đã nghĩ cho những đứa em của mình, vì chị là chị cả, chị phải làm gương nên chị nhẫn nhịn và âm thầm chịu đựng. Em cảm ơn chị đã luôn ở bên, quan tâm em dù tính em rất xấu, hay cáu gắt, hay quát, nói những lời vô tâm, ác khẩu nhưng chị đã luôn tôn trọng em. Chị hiểu được cái tính khí dở hơi thất thường của em. Chị đã luôn luôn lắng nghe và không đặt ra bất kỳ câu hỏi nào để tránh động chạm tới lòng tự ái của em.
Với em, chị luôn là người tuyệt vời, hoàn hảo nhất, là viên ngọc quý mà ai cũng phải trân trọng. Em luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho chị. Nếu chị đọc được những dòng này, có thể chị sẽ phì cười vì đứa em gái 24 tuổi và nói "Dở hơi". Nhưng em vẫn luôn ủng hộ chị, luôn yêu chị nên yên tâm đi bà chị già của em, dù chị có ở đâu, làm gì, em sẽ không tiến lên hay tránh xa, sẽ luôn đứng đó. Khi cần, chị có thể chạy đến bên em, em nhất định sẽ bảo vệ chị dù em phải đối đầu với ai hay cái gì đi chăng nữa. Hãy tin em nhé!
Cuối cùng, đây là điều thực sự em nghĩ nhưng em sẽ không bao giờ nói thẳng cho chị biết đâu: "Em yêu chị".
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Nhật ký gái ế, Yêu đôi môi em; Chết! Sập bẫy rồi; Bí mật của hạnh phúc; Ba ơi, mình đi đâu; Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi.