Cảnh sát xác nhận chân sút 20 tuổi bị tạm giam vì cáo buộc hiếp dâm, bạo hành. Trước đó, xe của các nhân viên điều tra được trông thấy đỗ bên ngoài nhà của Greenwood ở Bowdon, Greater Manchester. Lực lượng an ninh, được cho là do CLB MU cung cấp, cũng hiện diện ở căn nhà thứ hai thuộc sở hữu của tiền đạo này ở gần đó. Họ cho biết bố mẹ Greenwood đang ở trong nhà.
Đội bóng thành Manchester cũng ra thông báo treo giò Greenwood. Quỷ đỏ nói "không dung thứ các hành động bạo lực dưới mọi hình thức" khi lên tiếng về vụ ồn ào của chân sút hưởng lương tuần 75.000 bảng. Phát ngôn viên của CLB cho hay: "Mason Greenwood sẽ không trở lại tập luyện hoặc thi đấu cho đến khi có thông báo mới". Hãng tài trợ Nike tỏ ý "lo ngại sâu sắc" với việc Greenwood bị bắt giam.
Trước đó, tối 30/1, Harriet Robson - bạn gái Greenwood - gây bất ngờ khi đăng ảnh và video bản thân chảy máu từ mặt xuống ngực, môi bị rách. Cô tố cáo tiền đạo MU cưỡng hiếp và bạo hành mình. "Cho mọi người biết Mason đã làm gì với tôi", cô viết. Harriet Robson còn đăng ảnh cánh tay thâm tím cùng một số vết thương trên cơ thể được cho là do Greenwood gây ra.
Mason Greenwood sinh năm 2001, gia nhập lò đào tạo trẻ MU năm 6 tuổi và nhanh chóng bộc lộ tài năng. Năm 2019, khi mới 17 tuổi, tiền đạo người Anh bắt đầu thi đấu cho đội một và đã có 129 lần ra sân suốt hai năm qua. Greenwood cũng góp mặt ở các đội U17 và U21 trước khi được gọi lên tuyển quốc gia tháng 8/2020. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi được lên tuyển, Greenwood và đồng đội Phil Foden bị HLV Southgate đuổi khỏi tuyển vì vi phạm lệnh cách ly, gọi gái về khách sạn trong thời gian cả đội đang tập trung ở Iceland chuẩn bị cho giải Nations League.
Hoàng Trang (Theo The Sun)