![]() |
HLV người Pháp Alexis Dejardin. |
Hành trình về với quê ngoại
Khi Vũ Thị Hương đoạt hai huy chương quý giá ở giải vô địch điền kinh châu Á vừa qua, người ta mới nhắc đến vai trò của HLV người Pháp Alexis Dejardin, người thày trực tiếp của Hương. Ông thày này đã lặn lội nắng gió tại trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn, Hà Nội) từ đầu năm nay.
HLV Alexis Dejardin không phải là một người Pháp đơn thuần. Ông mang trong mình một nửa dòng máu Việt. Mẹ ông là một cô gái Hải Phòng.
Ông Dejardin kể rằng cách đây hơn nửa thế kỷ, bố ông - một anh lính trong quân đội Pháp khi đặt chân tới Việt Nam đã phải lòng một cô gái rất trẻ đẹp đất Hải Phòng.
Vượt qua mọi định kiến và các rào cản khác, họ đã đến với nhau và kết quả của tình yêu ấy là Dejardin. Mãi tới năm hai tuổi, Dejardin mới cùng cha mẹ sang Pháp. Khi lớn lên, chàng trai này luôn có một khao khát tìm lại ký ức về quê ngoại của mình.
Dejardin nói: "Khi tôi quyết định tới Việt Nam, lúc đầu gia đình tôi cũng không muốn tôi đi xa nhưng ý nghĩ phải làm một điều gì đó giúp quê ngoại đã thôi thúc tôi thực hiện ý định của mình".
Ông từ chối mức lương ở Pháp lên tới gần 10.000 USD để làm việc trên mảnh đất quê ngoại với mức lương vẻn vẹn chỉ hơn 1.000 USD. Tham vọng của Dejardin là không chỉ giúp Hương tiếp tục đoạt HC vàng SEA Games 24 tổ chức tại Thái Lan mà còn xa hơn là những cuộc thi ở Olympic.
Nửa trái tim người Việt
![]() |
HLV Steve Darby và gia đình. |
Khác với Dejardin, một ông thày khác đã tự nguyện làm đứa con của đất Việt bằng cách... lấy một người vợ Việt Nam. Ông thày Steve Darby của đội tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 21 luôn tự hào là "con rể Việt".
Ông không tránh khỏi tiếng sét ái tình khi gặp Vân Anh - một VĐV của đội tuyển điền kinh 5 năm trước. Bây giờ, tuy không ở Việt Nam Darby luôn nghĩ sẽ có một ngày nào đó trở lại để tìm cách giúp quê vợ với hết khả năng.
Gặp Darby khi ông cùng Vân Anh và cô con gái trở lại Việt Nam hồi ASIAN Cup vừa rồi, ông nói: "Chúng tôi đã mua một căn hộ đẹp ở Mỹ Đình và cũng chẳng loại trừ khả năng tôi sẽ trở lại Việt Nam dẫn dắt một CLB nào đó ở hạng Nhất hay V-League. Tiền lương không quan trọng, tôi phải làm một điều gì đó cho xứng với tư cách một chú rể Việt Nam".
Darby hiện là một HLV có tiếng ở Malaysia, ông dẫn dắt CLB Perak và đang làm bình luận viên quen thuộc của kênh truyền hình ESPN châu Á.
HLV Riedl mang trong mình một phần Việt Nam Theo nghĩa đen, ông đã có một phần máu thịt Việt Nam trong người: một quả thận của một người Việt Nam. Trước đây, HLV Riedl từng nói rằng: "Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi". Ông không giấu giếm ý định, một ngày nào đó, vì sức khỏe không theo được nghiệp HLV, ông cùng vợ sẽ tới Nha Trang mở một cửa hàng và sống ở đó đến hết đời. |
(Theo Tiền Phong)