Phạm Quang Thắng
(Tôi làm thơ)
Anh thấy những nhọc nhằn nơi đáy mắt
Khép lại ngày dài sâu thêm vết chân chim
Những dịu dàng xưa anh đắm đuối kiếm tìm
Suốt mời thời trai ngông cuồng và nông nổi
Là em đó của một thời con gái
Chớp hàng mi, nghiêng mái tóc đen dài
Hơi thở ấm, chiếc hôn đầu vụng dại
Ngưng lại thời gian, ngưng lại cả bốn mùa
Em đã ước chúng mình tắm trong mưa
Kỳ cọ hết những hờn ghen, dối trá
Lạnh cóng bờ môi, miễn anh đừng vấp ngã
Đừng buông tay em khi giông tố thét gào
Lời hứa xưa như vừa mới hôm nào
Gối đầu tay anh, đêm nay, để em sâu thêm giấc
Lỡ các con giật mình òa khóc
Anh sẽ bên em, ru con, ôm cả vũ trụ vào lòng
Ngủ đi em, bao đêm giấc chưa tròn...
Vài nét về tác giả:
Viết cho những điều cuộc sống khó gọi thành tên - Phạm Quang Thắng.
Bài đã đăng: Em và tháng ba; Tản mạn tháng 5, Trung thu nhớ nội, Con xin lỗi bố, Em và tháng ba.