Anh ở lại với vui, buồn, hờn trách
Em chịu ghét nhiều để lộc tháng ba xanh
Phạm Quang Thắng
(Tôi làm thơ)
Anh ghét em rồi - mưa tháng ba
Rơi dầm dề ướt mèm nỗi nhớ
Lối kỷ niệm mình anh về chợt ngã
Ai bắt đền cành hoa tím ngẩn ngơ.
Anh ghét em rồi - nắng tháng ba
Đỏng đảnh lắm đến và đi không hẹn
Hong nỗi nhớ lên thời gian chờ đợi
Em đi rồi nỗi nhớ ướt nhiều thêm
Gió tháng ba, anh cũng ghét em rồi
Ngúng nguẩy lạnh len vào anh, áo mỏng
Chiều qua phố ngại ngùng tóc rối
Trách nàng Bân sao nỡ quá yêu chồng
Em cũng giống tháng ba mà anh ghét
Vội vã về, vội vã lại ra đi
Anh ở lại với vui, buồn, hờn trách
Em chịu ghét nhiều để lộc tháng ba xanh
Vài nét về tác giả:
Mến tặng HN - Phạm Quang Thắng.