Trong bộ phim Hàn đang ăn khách, Go Hyun Jung thể hiện giai đoạn thứ ba trong cuộc đời của nữ chính Kim Mo Mi, lúc cô lãnh án tù chung thân. Nữ diễn viên một lần nữa chứng minh thực lực thông qua lối diễn kiệm lời, dùng ánh mắt biểu đạt nội tâm phức tạp. Cô mang đến một ấn tượng mới với gương mặt hốc hác và mái tóc tém, khác hoàn toàn với hình ảnh tóc dài thanh lịch bấy lâu nay trên màn ảnh.
Á hậu Hàn Quốc 1989 lý giải về lựa chọn "xuống tóc" cho phim: "Theo nguyên tác truyện tranh, nhân vật Mo Mi đến giai đoạn của tôi để tóc ngắn. Tôi cũng muốn cho mọi người thấy một hình ảnh khác. Đương nhiên, tập trung vào diễn xuất vẫn là điều quan trọng nhất nhưng bên cạnh đó, tôi nghĩ việc thay đổi cách trang điểm, kiểu tóc... cũng góp phần tạo nên hiệu quả nhất định. Đó là lý do tôi dũng cảm cắt đi mái tóc của mình".
Go Hyun Jung nói thêm việc chọn ba diễn viên cùng thể hiện nhân vật Mo Mi ở ba dấu mốc cuộc đời khiến cô thấy thú vị. Cô cho rằng mình không có lý do gì không nhận một kịch bản hay như Mask Girl. Cô mong lựa chọn này giúp cô mở rộng phạm vi diễn xuất, sau nhiều lần đóng phim đề tài tình cảm và pháp luật.
Các tấm ảnh hậu trường của Mask Girl (Cô gái mang mặt nạ) cho thấy nữ diễn viên tự thực hiện nhiều cảnh mang yếu tố hành động như trèo khỏi tường nhà tù bằng dây vải, chạy đường núi và đánh nhau với cảnh sát...
Hyun Jung cho hay quá trình nhân vật vượt ngục, cô liên tục chạy, leo dốc núi cao. Nhưng với cô, khó khăn hơn là tình huống Mo Mi giằng co, đánh nhau với bà Kyung Ja (Yeum Hye Ran đóng), dưới nhà kho bí mật trong nhà của bà ta.
Mặc dù lấy đi của Go Hyun Jung nhiều sức lực, đoạn kết của Mask Girl cũng làm cô cảm động. Cô nhớ mãi khoảnh khắc đối đầu giữa hai người mẹ: Kyung Ja và Mo Mi. Bà Kyung Ja trải qua một hành trình đầy trắc trở cả về thể chất và tinh thần để trả thù cho con trai đã chết, còn Mo Mi lựa chọn hy sinh vì con một cách đầy bản năng của tình mẫu tử.
Go Hyun Jung tiết lộ dàn diễn viên của Mask Girl có nhiều người cô ngưỡng mộ, đặc biệt là Ahn Jae Hong (vai Joo Oh Nam) và Yeom Hye Ran (vai Kim Kyung Ja). Ấn tượng với diễn xuất của họ, cô tự hỏi thiếu vắng họ, liệu tác phẩm này có thể thành hình hay không.
Ngoài ra, cô ấn tượng Nana (cựu thành viên nhóm nhạc After School), người thể hiện vai Mo Mi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Cô rất thích loạt cảnh Nana đánh các bạn tù khi mới lãnh án. Cô cũng đánh giá diễn viên 14 tuổi Shin Ye Seo hoàn thành tốt vai con gái của cô trong phim.
Go Hyun Jung sinh năm 1971, bước vào làng giải trí với danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Cô tập trung sự nghiệp ở lĩnh vực phim truyền hình, đóng ít phim điện ảnh. Những năm gần đây, người đẹp đều đặn có phim ra mắt mỗi năm.
Đóng Mask Girl, Hyun Jung được nhận xét cuộc đời tương đồng với nhân vật. Trên màn ảnh, Mo Mi lĩnh án tù không lâu sau khi sinh con, chỉ được gặp con vài phút ngắn ngủi trước khi chết. Còn ngoài đời, Go Hyun Jung bị chồng cũ giành quyền nuôi con và cấm gặp con sau khi ly dị.
Mask Girl (Cô gái mang mặt nạ) dài 7 tập, chiếu trên Netflix. Kịch bản phim chuyển thể từ webtoon (truyện tranh trực tuyến) cùng tên, xoay quanh cuộc đời khổ ải của Kim Mo Mi. Không được trời phú cho nhan sắc ưa nhìn, cô lớn lên trong sự xem thường ngoại hình của mẹ và bạn bè. Bỏ dở giấc mơ trở thành ngôi sao trình diễn, Mo Mi chỉ được sống là chính mình khi đeo mặt nạ, mặc sexy và nhảy gợi tình trên nền tảng livestream 18+. Hình thể bốc lửa và cách tương tác ngọt ngào giúp cô có được lượng fan lớn, nhưng đó cũng là mầm mống của những hiểm nguy, đẩy cô vào chuỗi tội ác không có đường lùi.
Phim có câu chuyện lôi cuốn, phản ánh nhiều mặt trái xã hội. Phần tuyển chọn diễn viên được ghi nhận là một thành công lớn của tác phẩm.
Phong Kiều - Moli Hee