L. nhà ở gõ Xã Đàn, không đậu ĐH ở nhà mãi "nhàn cư vi bất thiện" nên đem xe của nhà đi cắm lấy mấy triệu tiêu tạm, ông bô mắng chửi thì cầm tiền "dạt" vài tuần lại về. Ngày ngủ, đêm ngồi quán games, không phải nghe tiếng bố mẹ ca cẩm suốt ngày, cuộc sống tự do tự tại. Khi hỏi chuyện L. mới hay chuyện dạt nhà vài tuần đối với cậu là chuyện bình thường.
L. khi đi dạt đã dẫn theo một cậu bé mới 12 tuổi. Cậu bé trông như lên 8 này tên là Triệu, mẹ bỏ đi Trung Quốc, nó ở với bố - một người đàn ông đã gần 60 tuổi, có cả chục người con và đang sống với bà thứ tư. Thường xuyên chịu những lời đay nghiến của dì ghẻ và nhưng trận đòn oan của bố, trong một lần sắp bị trói vào cầu thang đánh đập, cậu trốn khỏi nhà theo L. đi bụi.
Hiện có khá nhiều các cô chiêu cậu ấm 15, 16 tuổi bỏ nhà trốn mẹ ra đời để thử nếm trải tự do. Cũng có khi chỉ là muốn "quậy" một lần cho bố mẹ giật mình để đưa ra yêu sách như cô bé P.A. ở phố Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) đòi đổi xe máy mới không được bèn nửa đêm bỏ trốn đến nhà bạn rồi 3 hôm sau ...gọi điện về nhà đưa ra yêu sách, quả quyết nếu bố mẹ không đồng ý nhất định không chịu về. Có trường hợp chỉ là a dua bỏ nhà theo bạn bè quậy phá, hoặc để chứng minh cho phụ huynh thấy ta đây đã trưởng thành, không cần suốt ngày nghe cha mẹ giảng đạo mà vẫn sống được như thường...
Theo Tiền Phong, rời tổ ấm gia đình, các cậu ấm cô chiêu không hiểu được cuộc sống phức tạp và có quá nhiều chông gai chờ đón họ. Không ít trường hợp đã sa chân vào tệ nạn xã hội, thậm chí trở thành tội phạm và không còn cơ hội trở lại gia đình.
Vốn quê ở Phú Thọ, K.O. là một cô gái con nhà tử tế và rất xinh xắn, ngày học lớp 11 đã có người yêu và 1 năm sau nằng nặc... đòi cưới. Bị gia đình 2 bên phản đối, cô quyết định cùng bạn trai bỏ nhà lên Hà Giang sống như vợ chồng. Chẳng bao lâu thì hai người đánh chửi nhau rồi... "anh đường anh, tôi đường tôi". Chẳng còn mặt mũi nào về quê, O. xuống Hà Nội ở nhà người quen và làm đủ nghề, từ gội đầu, bưng bê nhà hàng đến bán hàng thuê kiếm sống, dính vào lô đề lại trắng tay. Đang trốn nợ cả chục triệu đồng trong một phòng trọ sinh viên, cô không dấu được vẻ nuối tiếc: "Đời đen bạc, tay trắng lại hoàn trắng tay. Con đường trở về nhà chắc còn xa lắm...".