Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đang tạm giữ Nguyễn Văn Trận (38 tuổi, ở xã Khai Thái) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Sơn (41 tuổi) cùng xã với Trận.
Trước đó sáng 2/3, Trận ra quán ăn sáng và gặp anh Sơn. Trong lúc uống rượu, Trận nói: “Mấy thằng đêm hôm cứ đi rình mò nhà tao…”. Anh Sơn đùa lại: “Ông phục bắt bọn nó đi”.
Trận hậm hực mượn xe về nhà bố vợ ở Kim Động (Hưng Yên) và kể chuyện vợ quan hệ bất chính với hai người đàn ông cùng làng, nhưng bị gạt đi.
Trận tại cơ quan công an. Ảnh: Việt Dũng. |
Trên đường về nhà, thấy anh Sơn đi qua, mối nghi ngờ dâng lên, Trận chạy vào bếp lấy dao nhọn, chặn xe anh này mắng "Mày lằng nhằng với vợ tao, tao đâm chết” và tấn công nạn nhân. Anh Sơn quay xe bỏ chạy nhưng bị Trận đâm, chém nhiều nhát đến khi gục hẳn.
Gây án xong, Trận đón xe ôm về nhà người thân ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, lẩn trốn. Đến trưa cùng ngày, anh ta bị công an bắt giữ. Trận cho rằng do ghen tuông nên vô cớ giết người.
Trận và chị Suốt lấy nhau từ 15 năm nay, đã có hai con, nhưng anh ta luôn ghen tuông. Cuối năm 2011, Trận đi xem bói, nghe thầy phán vợ có “vấn đề” tình cảm với người khác nên càng sinh nghi. Trong số người “nghi vấn”, Trận cho rằng anh Sơn nhìn vợ mình với ánh mắt “khác thường”.
Việt Dũng