Ngày 28/6, TAND Hà Nội mở phiên xử Trần Hữu Mạnh (22 tuổi, ở xã Trường Yên, Chương Mỹ) về hành vi giết người, cướp tài sản.
Theo truy tố, hơn một năm trước, Mạnh mượn của một người quen chiếc xe máy, điện thoại để đi lấy bằng tốt nghiệp trung học và học bạ. Sau đó, Mạnh về nhà chuẩn bị đồ dùng để vào miền Nam lập nghiệp.
Trần Hữu Mạnh trước vành móng ngựa. |
Không có tiền, Mạnh đem cầm chiếc xe máy và điện thoại mượn trước đó được hơn 5 triệu đồng. Tuy nhiên với số tiền này, gã cảm thấy vẫn chưa đủ cho kế hoạch vào Nam của mình. Mạnh nghĩ ra cách đi cướp tài sản.
Mạnh đi xe khách lên chợ Đông Kinh, Lạng Sơn để sắm đồ đi cướp. Anh ta mua được hai chiếc dùi cui điện, và con dao nhọn đa năng rồi quay về về vườn hoa Hà Đông. Mạnh nhắm đến người chạy xe ôm để hành sự.
Sẩm tối, Mạnh thuê ông Đoàn Trọng Lịch (50 tuổi, ở Hà Đông) kêu chở về nhà. Lái xe chạy được một đoạn, đến chỗ vắng, Mạnh bảo dừng rồi bất ngờ rút dùi cui điện gí vào lưng nạn nhân. Lúc đó, ông Lịch vừa nhảy ra khỏi xe hô: “Cướp! Cướp!”, vừa ném chiếc mũ bảo hiểm về tên cướp.
Quyết tâm cướp đến cùng, Mạnh lao tới với chiếc dùi cui. Hai bên giằng co một hồi. Bất ngờ, tên cướp đầm vào lái xe ôm một nhát vào sườn rồi bỏ chạy. Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Còn Mạnh, sau khi gây án, hắn bỏ trốn vào tỉnh Bình Phước làm ăn. Hơn hai tháng sau, Mạnh bị bắt.
Trước vành móng ngựa, Mạnh đã khai nhận hành vi giết ông Lịch để cướp tài sản nhưng hắn đã gặp phải chống cự của nạn nhân. Hội đồng sau khi xem xét đã tuyên phạt Mạnh 4 năm tù tội cướp, chung thân tội giết người, tổng hợp mức án thanh niên này phải chịu là chung thân.
Việt Dũng