Trực giác của Bò Cạp tốt hơn bất cứ chiếc la bàn nào trong những ngày đầu tiên của tuần mới. Hẳn nhiên bạn biết rõ mình cần phải đi đâu, theo hướng nào trong thời điểm này, tuy nhiên vấn đề lại là bạn không dễ dàng có thể kết nối những cảm nhận của mình với những người xung quanh.
May mắn thay, thứ ba lại là ngày mà mọi thứ đảo ngược lại, bạn dễ dàng tìm kiếm được sự kết nối với đám đông. Thứ tư và thứ năm là chuỗi thời gian đáng thất vọng, khi mọi thứ trở nên rối rắm đến khó hiểu, khi sếp trở nên điên rồ... Thế thì, ngoài việc giữ cho mình một cái đầu bình tĩnh, bạn có làm gì được nữa chứ? Thứ sáu và thứ bảy, những điều đẹp để chờ đợi bạn ở phía trước, và hẳn nhiên bạn sẽ làm một điều gì đó, khiến cho đối phương nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Cuối tuần là ngày để nghỉ ngơi, thư giãn.
<< Về trang đầu