Mint
(Dịch từ Forstudents)
Ngày xưa, có một cô gà mái sống với năm đứa con của mình. Cô gà mái có bộ lông màu đỏ như củ cải đường. Cô có ba người bạn: một con vịt, một con mèo và một con chó. Tất cả họ đều sống hạnh phúc.
Một ngày nọ, cô gà mái đỏ nhặt được một hạt giống lúa mì, cô hỏi: "Này các bạn ơi, có ai muốn trồng hạt giống này không?".
- "Không phải tôi, bạn gà ạ", cô vịt từ chối.
- "Mình cũng vậy", mèo đáp lại.
- "Đừng tin ở tớ", chú chó trả lời.
"Được rồi, tớ sẽ làm điều đó", cô gà đáp. Hàng ngày cô chăm chỉ tưới nước và chăm sóc cho cây bất kể mưa nắng. Thật kỳ diệu, các hạt giống lớn nhanh chóng và đã đến lúc thu hoạch. Cô hỏi những người hàng xóm, "Các bạn ơi, có ai muốn đi thu hoạch lúa mì cùng tớ không?".
- "Không phải tôi, bạn ạ", cô vịt nói.
- "Mình cũng vậy, không thể giúp bạn được", mèo nhún vai đáp.
- "Đừng tin ở tớ", chú chó lảng tránh.
Cô gà đỏ buồn bã đáp, "Được rồi, các bạn của tớ. Tớ sẽ làm việc này một mình". Xong một hồi vất vả thu hoạch lúa mì với sự trợ giúp của đàn con, cô gà mái đã có hai túi sản phẩm trong tay.
Cô vui vẻ chạy sang nhà các bạn và nhờ họ qua xay lúa mì và làm bánh, "Các bạn ơi, ai trong số mọi người sẽ cũng tôi xay lúa mì làm bánh nào?". Cả ba người đều từ chối giống mọi lần. Suy nghĩ một lúc gà mái đáp, "Không sao, tôi đã làm mọi việc ngay từ đầu, giờ tôi sẽ xay bột, nhào bột và làm bánh".
Ngày hôm sau, những ổ bánh mì thơm phức đã ra lò. Cô hạnh phúc hỏi mọi người, "Ai trong số những người bạn của tớ muốn nếm thử món bánh này".
- "Tớ muốn", vịt nhanh nhẹn trả lời.
- "Tớ cũng vậy", mèo đáp.
- "Thật là thú vị, tớ thấy mùi bánh rất thơm", chú chó nói.
"Không ai trong các bạn được ăn bánh, bởi các bạn đã không làm bất cứ việc gì, cả ngoài cánh đồng lẫn ở nhà. Chỉ có tôi và những đứa trẻ là được thưởng thức chúng". Gia đình gà mái đỏ đã có một bữa tối thịnh soạn hôm đó.
Giả sử bạn có một cây táo, với khoảng 50 quả ở trên đó. Và nếu bạn có cả một vườn táo thì chắc chắn số quả cũng như hạt phải lớn gấp nhiều lần. Hạt táo là công cụ để mở rộng và duy trì sự tồn tại của quả táo. Chúng ta vẫn hay thắc mắc tại sao lại cần nhiều hạt đến thế? Bởi đó là quy luật tự nhiên, không phải tất cả các hạt táo đều thành mầm và tất cả đều lớn lên thành cây. Chúng còn phải chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, của kẻ thù và rất nhiều khó khăn.
Tự nhiên là vậy và con người cũng thế. Nếu thực sự muốn "hái quả" bạn phải trải qua rất nhiều thử thách, vất vả... thậm chí là cả thất bại. Khi đã hiểu được quy luật này chúng ta sẽ cảm thấy không thất vọng và bế tắc khi phải đối mặt với nước mắt. Những người thành đạt thường phải trải qua rất nhiều thất bại. Nhưng vấn đề là họ đã bỏ ra công sức gieo trồng để có được nhiều hạt hơn người bình thường.
Đánh giá câu chuyện: |