Theo bản án sơ thẩm ngày 7/8 của TAND Hà Nội, tối 1/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), Vũ Đình Tuệ (47 tuổi) lang thang trong thôn Vân Trại, huyện Ba Vì tìm nhà sơ hở để trộm cắp tài sản. Đi qua nhà người phụ nữ thu mua phế liệu, thấy cửa mở, Tuệ mò vào và bị cụ Khuất Thị Nhu (86 tuổi, bà nội của gia chủ) tri hô có trộm.
Tuệ nhảy lên giường, bịt miệng cụ không cho kêu cứu, rồi giật đôi hoa tai vàng khiến tai nạn nhân gần như đứt lìa. Tuệ sau đó dùng mọi thủ đoạn để khiến nạn nhân bất tỉnh, kể cả việc tròng dây vào cổ kéo ra bể nước... Khi hắn bỏ đi, cụ Nhu tỉnh dậy bò ra ngoài kêu cứu thì được hàng xóm đưa đi cấp cứu.
Không lâu sau đó, Tuệ bị bắt do hình ảnh của gã bị chiếc camera của hàng xóm nhà cụ Nhu ghi lại.
Xác định Tuệ có nhiều tiền án, trong đó hai bản án chưa được xoá án tích, tiếp tục phạm trọng tội vì lười lao động, hành vi gây án côn đồ, tòa tuyên phạt hắn án tù chung thân về tội Giết người và Cướp tài sản. Dù mức án cao hơn đề nghị của VKS, khi ra khỏi phòng xử, Tuệ bất ngờ cười rất to.
Việt Dũng