Ngay từ vòng studio, Giáp Lê Tuấn đã là một cái tên không được cả Ban giám khảo lẫn số đông khán giả đánh giá cao. Là một nhà thiết kế thời trang, Lê Tuấn đến với cuộc thi Thần tượng âm nhạc 2008 bằng niềm đam mê ca hát là chính, vì thế anh chưa có được sự tự tin và bản lĩnh cần thiết khi đứng trên sân khấu. Lê Tuấn sở hữu một chất giọng mái khá lạ, khó trộn lẫn nhưng lại chưa biết cách phát huy thế mạnh của mình. Điều đó dẫn đến việc những màn trình diễn của anh thường bị đánh giá là không thoải mái và thiếu sự chuyên nghiệp. Suốt những tuần vừa qua, Giáp Lê Tuấn luôn bị ba vị thành viên Ban giám khảo dự đoán sẽ phải dừng cuộc chơi, thế nhưng anh vẫn trụ vững cho đến vòng gala thứ ba.
Giáp Lê Tuấn chia tay Idol. |
Tuy vậy, sẽ thật thiếu công bằng khi không nhắc đến sự nỗ lực và cố gắng của anh qua từng tuần thi. Nếu như ở những vòng ngoài anh chưa tạo được thiện cảm với khán giả khi thể hiện Chuông gió, Dấu phố em qua… thì càng đi sâu vào trong nhiều người đã tỏ ra thích thú và ủng hộ anh với Tình yêu không lời, Lệ đá. Điều đó chứng tỏ anh đã chịu khó lắng nghe những ý kiến đánh giá của Ban giám khảo cũng như tiếp thu những lời góp ý từ phía khán giả để mạnh dạn thay đổi chính mình. Với Lê Tuấn, ra đi ở thời điểm này âu cũng là hợp lý và thuận theo lẽ thường tình, bởi so về mặt bằng chung anh vẫn chưa đủ lực để “đấu” với đại đa số các thí sinh khác. Và biết đâu, cũng vì phải dừng cuộc chơi sớm mà những tình cảm khán giả đã dành cho anh trong hai đêm gala vừa qua cũng sẽ được trọn vẹn hơn.
Trong khi Giáp Lê Tuấn thể hiện ca khúc Lời tôi hát của nhạc sĩ Bảo Chấn như là một món quà chia tay cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam thì người có nhiều tâm trạng nhất có lẽ là Trần Quốc Thiên. Tuần thứ hai liên tiếp “giọng hát đẹp” này phải đứng ở vị trí không an toàn khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh và những khán giả theo dõi chương trình cũng phải… nín thở. Một lần nữa may mắn lại đến với Trần Quốc Thiên, song với tình hình như vậy thì e rằng anh khó trụ được lâu hơn nữa.
Đêm qua, cũng lần đầu tiên những khán giả yêu mến Thanh Duy và Phi Trường biết đến cảm giác “đau tim” khi hai chàng trai phải dắt tay nhau bước xuống vị trí “đèn đỏ”. Điều đó cho thấy không hẳn cứ đẹp trai, hát hay, diễn giỏi là có thể tồn tại được ở một cuộc thi như Vietnam Idol. Tuy vậy, nếu để ý sẽ thấy rằng đây dường như là một nghịch lý so với hầu hết các cuộc thi âm nhạc ở Việt Nam, bởi bao giờ các thí sinh nam cũng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía khán giả hơn là các thí sinh nữ. Vì thế, biết đâu chính sự khác biệt này lại là yếu tố khiến Thần tượng âm nhạc 2008 trở thành chương trình thu hút người xem hơn cả!
Phi Trường. |
Ở tốp nữ, việc Thu Hà và Lan Trinh được lọt vào nhóm thí sinh an toàn tuần này không có nhiều bất ngờ, bởi Thu Hà đã có một đêm thi thực sự thuyết phục, còn Lan Trinh cũng đã thể hiện được khả năng của mình trước khán giả. Thế nhưng, Duyên Anh và Cẩm Tú với hai màn trình diễn bị đánh giá là tệ nhất trong đêm thứ tư vừa qua lại đường hoàng trụ lại với số phiếu bình chọn nằm trong tốp cao nhất thì quả thực là điều quá bất ngờ. Hơn thế nữa, đây cũng là hai thí sinh duy nhất tính đến thời điểm hiện tại chưa phải “cầm đèn đỏ”. Có khi nào quy chế “thoáng” của Ban tổ chức khi cho phép một sim điện thoại có thể nhắn tin nhiều lần cho một thí sinh đã vô tình “tiếp tay” cho những người có tiềm lực về tài chính? Nếu quả thực là như vậy thì thật đáng buồn, bởi với số đông khán giả họ vẫn chờ đợi và ủng hộ những giọng ca có khả năng thực sự, dù cho đó là một cuộc thi mang tính đại chúng như Vietnam Idol.
Cẩm Tú nằm trong top bình chọn cao nhất. |
Vào đêm thứ tư tuần sau 3/12, bảy thí sinh còn lại sẽ bước vào vòng gala thứ tư với chủ đề Khúc biến tấu âm hưởng dân gian. Hy vọng với đêm thi này, khán giả sẽ được thưởng thức những màn trình diễn thú vị và đầy bất ngờ.
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Vietnam Idol