Hồ Tịnh Thủy
Bỡ ngỡ vì cảm giác hơi bị "xáo trộn" với những gì đã quen, đã thích bấy lâu nay. Thích thú vì sự đổi mới một điều gì đó đã quá quen theo thời gian, thay đổi khiến bản thân tôi có cảm giác mới mẻ và muốn khám phá.
Khi đã tập làm quen với giao diện mới của Ngôi Sao.net được vài ngày, đã có sự thẩm thấu và thích nghi phần nào, tôi muốn đưa ra một số nhận xét cá nhân cũng như cảm xúc của mình khi "giao tiếp" với giao diện mới này.
Đầu tiên là ưu điểm. Tôi thấy đó là sự gói gọn các tiểu mục nhỏ trong các tiểu mục lớn đặt gần phía trên cùng của giao diện. Khi rê chuột đến tiểu mục lớn nào, các trang và tiểu mục nhỏ hiện ra rất rõ ràng và tiện lợi. Người đọc dễ dàng tìm thấy và đọc các trang tin mình yêu thích. Điều này giúp thanh "menu" của giao diện mới tránh sự rối mắt so với việc các tiểu mục được dàn tràn lan trên một hàng.
Ở phía trên cùng, cao nhất của giao diện, các trang liên kết được thể hiện rất nhỏ, gọn và dễ nhìn. Giúp độc giả dễ dàng thấy và click vào liên kết mình cần. Điểm này cũng giúp người đọc cảm giác giao diện và trang báo điện tử được mở rộng hơn, thoáng hơn và đáp ứng nhiều nhu cầu hơn cho đọc giả. Đồng thời, giao diện mới nhìn chuyên nghiệp hơn giao diện cũ vì sự mới lạ, các tính năng liên kết rõ ràng, nhạy bén.
Về phần nhược điểm. Các mục quảng cáo của giao diện mới được phân tán ra nhiều vị trí khiến giao diện trông rất rối mắt, khó tập trung vào một chuyên mục nào cụ thể, khó tìm kiếm tin tức. Theo tôi được biết, quảng cáo là phần quan trọng không thể thiếu trên báo điện tử với những mục đích riêng. Nhưng sẽ tốt hơn nếu dồn tất cả các mục quảng cáo về hẳn một phía, như bên phải chẳng hạn hoặc dưới cùng. Cũng có thể đặt ngay phía trước các tiểu mục nhưng nên hạn chế lại diện tích.
Các clip hoặc màu sắc của quảng cáo không nên cho "động" quá nhiều và quá nổi bật. Người đọc nhìn vào sẽ bị quảng cáo phân tán tư tưởng, gây "giảm nhiệt" tìm kiếm tin tức. Với những độc giả tìm đến Ngôi Sao để chỉ đọc tin ở các tiểu mục mình thích thì sự có mặt hơi "thái quá" của quảng cáo sẽ rất khó chịu, bực bội. Ngoài ra, không nên để mảng quảng cáo có diện tích lớn ngay phía dưới thanh "menu". Điều này khiến phần quan trọng của giao diện (là thanh menu) không tạo ra được sự chú ý và khó nhìn.
Tiếp theo, về phần chữ. Chữ và biểu tượng của Ngôi Sao hơi nhỏ và kém ấn tượng. Nên làm to hơn và màu nổi bật hơn, để ngay góc trên cùng, bên trái giao diện. Thanh chứa các trang liên kết có thể dời sang phía phải một chút (phía bên phải vẫn còn một khoảng trống lớn. Cũng có thể nên dời hẳn thanh liên kết sang sát lề bên phải. Dời "Đăng nhập" và "Đăng ký" sang bên trái, ngay sát biểu tượng Ngôi Sao. Như thế nhìn vào, giao diện sẽ gọn hơn.
Thanh menu chứa các mục lớn nên làm màu chữ nổi bật hơn hoặc có thể tạo nền cho thanh đó bằng màu nổi bật. Như vậy khi nhìn vào giao diện, thanh menu sẽ "đập" vào mặt độc giả đầu tiên. Tạo cảm giác ấn tượng, tin cậy và dễ tìm.
Màu chữ và cỡ chữ của các tiểu mục "Hậu trường", "Thời cuộc"... ở phần thân trang cũng nên làm nổi bật hơn để gây sự chú ý. Chữ màu xám trên nên màu trắng hơi khó nhìn và khó tìm kiếm. Theo bản thân tôi, một độc giả khi tìm đến trang báo nào đó, họ sẽ tìm đến các chuyên mục tin tức mà họ quan tâm đầu tiên hơn là bị tác động vào các hình ảnh, clip nổi bật của chuyên mục mà không để ý hình ảnh hay clip đó thuộc chuyên mục nào.
Các tin nổi bật là phần quan trọng, phần chủ đạo của giao diện. Tôi thấy ở giao diện mới này, khi nhìn vào, tin nổi bật vẫn... chưa thật sự nổi bật. Theo tôi, nên mở rộng diện tích hình ảnh chính của tin nổi bật bằng cách thu nhỏ lại diện tích các dòng chữ của tin phía bên trái bức hình nổi bật hoặc có thể tăng diện tích ảnh bằng cách để các dòng tin ngay trên ảnh nổi bật nhưng phía trước cùng. Như thế trông sẽ gọn và bớt loãng hơn. Hình ảnh nổi bật trở nên chủ đạo hơn cho giao diện và bị thu hút hơn nữa.
Ở mục Thể thao trên menu, khi đưa chuột vào chỉ có mỗi tiểu mục nhỏ là clip hiện ra. Theo tôi thì nên phân ra thêm nhiều tiểu mục nhỏ. Ví dụ như: Thể thao trong nước", "Thể thao nước ngoài", "Clip", "Hình ảnh vui"... giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin mình cần xem. Vị trí các tiểu mục ở phần thân trang sẽ sắp xếp theo độ "hot" và tầm quan trọng của nó.
Ở mục Phong cách, những bài viết của độc giả gửi đến Ngôi Sao trong tiểu mục nhỏ "Tâm tình" thì đưa vào mục lớn Góc độc giả sẽ hợp lý hơn. Để tên là "Tâm tình" hoặc "Góc tâm sự", "Tâm sự bạn đọc", "Gỡ rối"... sẽ giúp cho độc giả dễ dàng tìm thấy và chia sẻ với bài viết của các độc giả khác. Còn những bài viết chia sẻ các kiến thức về cuộc sống, gia đình, hôn nhân... của Ngôi Sao, sẽ hợp lý hơn nếu đặt tên là "Bí quyết", "Chia sẻ", "Kinh nghiệm"... hơn là tên "Tâm tình" ở trong mục lớn Phong cách. Theo cá nhân tôi, hai chữ "Tâm tình" đặt trong mục lớn Phong cách là không có sự logic cho lắm.
Ở mục Góc độc giả khi đưa chuột vào chữ Góc độc giả ở trên thanh menu lớn, chỉ hiện ra hai mục nhỏ là "Chơi blog" và "Thi ảnh". Trong khi nếu click vào đó, phía thân trang sẽ hiện thêm mục "Sách hay". Đây là một điểm bất lợi cho Ngôi Sao với những độc giả mới, độc giả tiềm năng, những độc giả có niềm đam mê viết lách, muốn chia sẻ tác phẩm của mình (như truyện ngắn, thơ, tiểu thuyết...) đến bạn đọc.
Bản thân tôi cho rằng, khi đọc thấy mục "Sách hay", người đọc sẽ chỉ liên tưởng đến các tiểu đề sách hay được giới thiệu trên Ngôi Sao mà không hề nghĩ rằng người đọc có thể gửi các tác phẩm như truyện, thơ... của mình (nếu họ là những người không siêng mày mò và chịu khó tìm kiếm cái mới). Theo tôi, mục "Góc đọc giả" nên chia thành các mục nhỏ và riêng biệt như "Chơi blog", "Sách hay", "Truyện ngắn", "Thơ", "Thi ảnh"... và mục "Tâm sự" ở bên mục Phong cách chuyển sang. Hoặc có thể gộp "Truyện ngắn", "Thơ", "Tiểu thuyết" lại thành một mục là "Sáng tác".
Như thế, độc giả cũng như tác giả đều dễ dàng tìm kiếm điều mình cần cũng như dễ dàng có cơ hội chia sẻ bài viết của mình với người khác. Những "Truyện ngắn", "Thơ" do các tác giả gửi đến Ngôi Sao không phải tác phẩm nào cũng đã được in báo, sách mà đôi khi lại là các sáng tác mới toanh của những cây bút mới tập tành viết lách. Đưa chúng vào mục "Sách hay" có vẻ không được thích hợp cho lắm.
Là một độc giả trung thành của Ngôi Sao, đồng thời cũng là một người đam mê viết lách, tôi mong muốn Góc độc giả trở thành một không gian thật riêng, đặc biệt và ấn tượng cho Ngôi Sao nói riêng và với tất cả các báo điện tử khác nói chung. Hy vọng sau cảm giác "sùng sục", hồi hộp, bất ngờ... từ các bài viết về thời sự, hậu trường... tôi và các độc giả khác sẽ được thư thái đầu óc, nhẹ nhõm tâm hồn khi dừng con chuột lại ở chuyên mục cuối cùng, chuyên mục Góc đọc giả với những câu chuyện, những cuốn sách hay hay là những bài thơ giàu cảm xúc từ các bạn đọc và tác giả xa gần.
Hy vọng Ngôi Sao sẽ có những đổi mới thích hợp và ấn tượng để đây luôn là nơi mà tôi cũng như các độc giả khác tìm đến, chia sẻ và... quay trở lại.
Vài nét về blogger:
"Vấp ngã sẽ cho ta những bài học ý nghĩa" - Hồ Tịnh Thuỷ.
Bài đã đăng: Cứ ghét tôi nếu bạn muốn, Bao nhiêu tuổi cho vừa 'cái gật đầu', Về làm chi cho tuổi thơ bớt tròn, Vị Tết xưa, 'Độc thân' thì đã sao, Nói chuyện với chính mình, Người mẹ giản dị, Ký ức bếp lửa hồng, Góp nhặt yêu thương, Thành công đến muộn, Hạ trong lòng Huế, Cảm ơn cuộc sống, Cha và con gái, Tôi có 'người thầy trong mơ', Mưa và em