|
Elizabeth, cô gái bị giam cầm dưới hầm nhà từ năm 18 tuổi, giờ đã 44. Sau khi được giải thoát khỏi căn hầm không cửa sổ ngay chính tại nhà mình, cô sống cùng sáu người con, kết quả từ cuộc tình loạn luân với bố, tại một nơi bí mật. Mẹ cô, bà Rosemarie không hay biết chuyện gì cho tới ngày chồng mình, Josef Fritzl, bị cảnh sát bắt với tội danh loạn luân, hãm hiếp và giam cầm con gái. Mặc dù đã cố gắng liên lạc với con nhưng bà Rosemarie vẫn không nhận được hồi âm. Tuy nhiên, mới đây, Elizabeth đã mời mẹ tới nhà mình ở một ngôi làng nhỏ để cùng dự bữa tiệc chào đón năm mới.
Về phần "yêu râu xanh" Fritzl, ông ta cũng mong muốn gọi điện hỏi thăm con gái nhưng quản ngục đã không cho phép. Giới chức Áo muốn mẹ con Elizabeth có một cuộc sống mới và giúp cô quên đi quá khứ đen tối. Trong năm nay, nạn nhân này đã thi đỗ bằng lái xe, vết thương lòng trong cô đã dần liền da. Sáu người con của Elizabeth cũng từng bước thích nghi với cuộc sống trên mặt đất sau những năm tháng dài sinh ra và lớn lên dưới hầm tối. Dần bỏ lại đằng sau những hận thù với mẹ, cô đã bắt đầu liên lạc trở lại với bà. Sau khi kẻ loạn luân bị kết án tù chung thân, bà Rosemarie đã tiến hành làm thủ tục ly hôn với chồng.
Theo The Sun, mặc dù giờ cuộc sống đã "đóng đinh" trong nhà giam nhưng Josef Fritzl vẫn không nguôi hy vọng được tự do và luôn thể hiện mình còn tình yêu với vợ. Từ ngày vào đây, ông ta không được ai thăm nuôi ngoài luật sư vào lấy thông tin và phóng viên vào phỏng vấn.
Đêm giao thừa tới, bữa ăn của người cha loạn luân đó sẽ được "cải thiện" với cá, salad khoai tây. Buổi chiều, các phạm nhân còn được phép xem tivi. Ngoài ra, ông ta cũng được tham sự một buổi lễ cầu nguyện dành cho các tù nhân. Một mục sư sẽ được mời tới trại giam để làm lễ. Buổi sáng hôm Giáng sinh, Josef còn được ngủ thêm một tiếng tới 8h mới phải dậy và ăn sáng với món mứt, bánh mỳ, bơ còn bữa trưa, thực đơn sẽ gồm cơm gà quay và salad rau xanh.
Bình Minh