Hung khí của một vụ đâm chém. |
Giang hồ Hải Phòng có nhiều biến động sau những "cơn bão" truy quét, xóa sổ các băng nhóm xã hội đen. Nhưng có lẽ, biến cố lớn nhất là sự ra đi đột ngột của đàn chị Dung “Hà" sau vụ thanh toán bằng súng tại miền Nam. "Hảo hán" đất Cảng như rắn không đầu, nhiều mâu thuẫn giang hồ như càng trở nên căng thẳng hơn vì không tên nào đủ "số má", uy tín đứng ra dàn xếp.
Những vụ thanh toán, tranh chấp trong thế giới ngầm của các băng nhóm mới hình thành càng sục sôi, chúng xưng hùng xưng bá, đâm chém, bắn giết lẫn nhau để tìm chỗ đứng, khẳng định bản lĩnh.
Đêm Hải Phòng, đường phố như càng vắng lặng bởi tiết trời chợt trở lạnh giữa tháng 3, tôi cùng anh bạn đồng nghiệp ngồi lặng lẽ một góc trong quán ăn bình dân dưới chân cầu vượt, cắm cúi lùa vội bát phở trước khi về Hà Nội. Mấy cô cậu thanh niên nhìn khá hiền lành ngồi cùng quán cười nói rôm rả.
Qua câu chuyện họ nói với nhau, chúng tôi biết đó là những sinh viên ở trọ gần đó. Bất chợt một đoàn xe máy gần chục chiếc phóng ào qua rồi vòng ngoằng trở lại dừng trước quán, trên xe là những nam thanh niên đầu tóc bờm xờm, ăn mặc lòe loẹt, ngoài vài tên đeo khẩu trang, những đứa còn lại thì mặt đứa nào đứa nấy đằng đằng sát khí.
6 tên lững thững dàn ngang đi bộ vào quán, lăm lăm tay kiếm tay giáo là những đoạn tuýp nước dài hàn thêm con dao sắc lẻm phía trên. Cả quán chùng xuống im lặng một cách khó hiểu, cảm giác thấy rõ không khí nặng nề đang bao trùm, mấy tên kia rảo bước một vòng, mắt gườm gườm săm soi từng khuôn mặt.
Đi qua bàn tôi, một tên thò mũi kiếm hẩy cái mũ bạn tôi đang đội tung ra phía sau như để nhìn rõ hơn, tim tôi thắt lại, ngước mắt lên nhìn hắn và cũng kịp thấy tất cả các khuôn mặt thực khách khác cắt không còn giọt máu.
Một cô gái trong đám sinh viên mặt căng thẳng ngồi như chết lặng, chẳng nói chẳng rằng, tên cầm cây kiếm vỗ vỗ cái lưỡi sáng loáng vào bên má của cô gái đang phồng đồ ăn trong miệng vì quá sợ hãi mà chưa kịp nuốt, giọng hắn lạnh tanh: "Ăn tiếp đi!". Cả đám trèo lên xe phóng ào đi bỏ lại đằng sau những ánh mắt kinh hãi.
Ngay trong đêm đó, những sát thủ mà tôi được diện kiến chớp nhoáng đó đã có một cuộc hỗn chiến đẫm máu với băng nhóm khác tại khu vực chợ An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.
Hai băng đảng "đụng hàng" tại đây, vứt hết xe cộ sang một bên nhao vào đâm chém lẫn nhau bằng dao kiếm, giáo mác, gạch đá và cả súng.
Nhiều người dân sống xung quanh khu chợ bàng hoàng trong đêm bởi những tiếng hò hét, tiếng súng chát chúa. Số "sát thủ" tham gia trận chiến lên tới hơn 40 tên, cả hai băng nhóm đều bị thương vong nặng nề bởi súng đạn, dao kiếm. Cuộc chiến đẫm máu chỉ dừng lại khi lực lượng Công an xuất hiện, một số tên đã bị bắt giữ sau đó.
Cầm đầu vụ ẩu đả trên là Trương Văn Thịnh (tức Thịnh “Cảnh", 23 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng) và Lưu Thế Thành (tức Thành “Mắt To", 30 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền).
Nguyên nhân vụ thanh toán này xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ đêm hôm trước của Thành “Mắt To" và Thịnh “Cảnh" tại vũ trường Biển Gọi.
Ngay sau khi rời vũ trường, như một thứ luật giang hồ bất thành văn, không hẹn trước, cả hai tên tụ tập đàn "ong ve", đồng loạt vác vũ khí đi lùng sục nhau hơn một ngày trời để giải quyết ân oán.
Thịnh “Cảnh” là một tên lưu manh trẻ tuổi bấy lâu nay đã được giới giang hồ thế hệ mới ở Hải Phòng nhìn nhận như một "ngôi sao" bởi bản tính côn đồ bẩm sinh và liều lĩnh.
Hắn đã từng hùng hồn tuyên bố giữa quán nhậu với đám "ong chíp, ong ve" (đàn em) rằng sẽ "bán giá" dần tất cả các "anh già" đất Cảng (giang hồ thế hệ trước hắn). "Bán giá" những kẻ giang hồ có tên tuổi trong giới xã hội đen là một cách "đi tắt đón đầu" khá phổ biến của những tay đao búa trẻ để có thể lấy thanh thế nhanh nhất.
Với bản chất hung hãn, hắn luôn găm theo người vũ khí và lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu với bất kể kẻ nào mà hắn cho là cần thiết.
3 ngày sau vụ đâm chém trên, đêm 21/3/2007, trước cửa số nhà 606 đường Trần Nhân Tông lại xảy ra một vụ hỗn chiến khác với số đối tượng tham gia lên tới hơn 50 "mạng" do nhóm Bùi Thanh Tùng, Lê Văn Khánh và Lê Công Dũng khởi xướng.
Mâu thuẫn xuất phát từ việc cầm cố nợ nần tiền bạc lẫn nhau, tất cả các đối tượng đều ở độ tuổi trên dưới 20. Cuộc chiến bằng dao kiếm bất phân thắng bại này chỉ kết thúc sau vài phát đạn ghém "tổng kết" của những tay sát thủ máu lạnh, máu của cả hai bên loang lổ mặt đường.
Trong một vụ thanh toán khác vào cuối năm 2004, cơ quan pháp luật Hải Phòng đã từng khởi tố 46 bị can, trong đó tội giết người là 28 đối tượng, cuộc "đại chiến" đó có kết cục với 2 mạng người và gần hai mươi kẻ tàn phế suốt đời, chưa kể gần 40 án tù cùng những lệnh truy nã đặc biệt đối với những kẻ bỏ trốn.
Vụ thanh toán này của hai băng nhóm Hoàng Anh Tuấn (tức Tuấn “Lùn", 27 tuổi) và Nguyễn Đức Quyền (tức Quyền “Quý", 20 tuổi) xuất phát từ một vụ va chạm giao thông. Chỉ một sự việc đơn giản như vậy, hơn 40 thanh niên bị lôi kéo đã bán rẻ cuộc đời mình.
"Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước", có vẻ như đám côn đồ trẻ Hải Phòng ngày nay đang cố gắng "qua mặt" các đàn anh đàn chị với mức độ lỳ lợm, manh động, khát máu và quy mô hơn nhiều. Nhưng chúng lại đang xử sự với lối "ngu học", theo một nhận xét của một đàn anh đã rửa tay gác kiếm.
Những trò dàn trận "show hàng", cậy đông hiếp yếu không và sẽ không bao giờ có thể khiến chúng "lớn" hơn cái vị thế côn đồ vỉa hè trong mắt các tay giang hồ thứ thiệt, chứ chưa nói đến việc sớm muộn cũng bị pháp luật "sờ gáy".
(Theo Công An Nhân Dân)