Sau một thời gian đeo bám, mới đây, công an TP HCM đã triệt phá được băng dùng chiêu cờ bạc bịp để cưỡng đoạt tài sản của các doanh nhân, người giàu có. Nhà chức trách đã tạm giữ hình sự 5 nghi can, xác định Bùi Văn Thủy (tức Thủy “Râu”, 38 tuổi, ngụ quận 12) là kẻ cầm đầu.
Theo cơ quan điều tra, nhóm giang hồ do Thủy cầm đầu đã giả là những người thành đạt đi làm quen, ký kết hợp đồng với các doanh nhân giàu có. Để tạo lòng tin, bọn chúng đi xe sang trọng và bỏ hàng chục triệu đồng để mời “con mồi” ăn nhậu phủ phê sau đó mới "gài" vào sới bạc để lột sạch tiền. Nếu các nạn nhân không chịu chung chi, bọn chúng hăm dọa sẽ "xử lý" cả gia đình họ.
Cuối năm 2011, biết ông Văn ở Lộc Ninh (Bình Phước) có nhiều đất đai và rất mê bài phỏm. Thuỷ “Râu” cử đàn em giả làm nhân viên một công ty gọi điện thoại hỏi mua diện tích đất lớn để trồng cao su. Ngày hôm sau, tên này đi chiếc xe hơi láng cóng đến tận nhà ông Văn xem đất.
Gã thanh niên chạy xế hộp sau đó tỏ ra hài lòng và mời chủ đất xuống TP HCM để gặp giám đốc bàn bạc giá cả. Tưởng gặp khách sộp, ông Văn không mảy may nghi ngờ nên đã đi theo. Khi đến nơi, bọn chúng đãi “đối tác” bằng một chầu nhậu nhẹt xả láng trong một nhà hàng lớn tại quận Tân Bình.
Thủy "Râu" và đồng bọn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Kiến Tường |
Khi tiệc tàn, ông Văn được anh nhân viên dẫn đến công ty gặp giám đốc của mình. Chiếc xe hơi đưa ông chủ đất đến căn nhà bề thế tại khu Tân Cảng (quận Bình Thạnh). Vào đến nhà, ông Văn gặp ngay một sòng đánh bài phỏm dưới nhà. Ngồi được vài phút, một trong 4 tay chơi đứng lên đi công chuyện và để ít tiền lại nhờ vị khách đánh hộ vài ván.
Sẵn máu đỏ đen trong người, ông Văn nhận lời ngồi đánh giúp. Những ván đầu ông liên tục “ù” và thắng lớn. Tuy nhiên, những ván tiếp theo ông thua hết số tiền trên bàn. Say máu, ông càng đánh càng thua đến khi số nợ lên đến 450 triệu đồng. Lúc này cả 3 tay kia nghỉ chơi và quay ra đòi tiền thiếu. Cho rằng mình chỉ cầm bài hộ và nếu thắng cũng không lấy tiền thì bị cả đám xông đến uy hiếp, buộc ông Văn viết giấy nợ nếu không sẽ bị chúng “xin tí huyết”.
Do quá sợ hãi, ông Văn đã phải viết giấy vay nợ để được trở về nhà. Đến hôm sau, bọn chúng gọi điện thoại bắt ông này phải trả tiền ngay, nếu không bọn chúng sẽ giết cả nhà. Lo cho tính mạng mình và người thân, ông này xin trả trước 100 triệu đồng.
Chưa dừng ở đó, được vài hôm, bọn chúng lại uy hiếp bắt ông mang tiền xuống TP HCM để trả tiếp. Biết không thể thoát khỏi món nợ này, ông Văn đành phải lo thêm 100 triệu nữa để trả.
Trưa 2/1 vừa qua, ông Văn mang tiền đến quán cà phê D&D tại quận Bình Tân để trả nợ. 4 tên trong nhóm vừa nhận tiền thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang. Từ lời khai bọn chúng, Thuỷ “Râu” cũng đã sa lưới. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận thực hiện trót lọt khoảng 10 vụ với số tiền cưỡng đoạt được từ vài trăm triệu đến vài chục tỷ đồng.
Qua xác minh, những thành viên của băng nhóm này khoảng gần 20 tên. Chúng chủ yếu là những tên giang hồ cộm cán từng là đàn em của Luân “Con” (đệ tử ruột Dung “Hà”), một tay anh chị sừng sỏ vừa phải nhận án tử hình khi cùng đàn em tổ chức giết người.
Theo nhận định cùa cơ quan điều tra, có thể nạn nhân của băng nhóm này lên đến hàng trăm người. Số tiền chúng chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Do vậy những tên trong nhóm đều có nhà lầu, xe hơi và ăn chơi dữ dội nhất Sài Thành.
Hiện cảnh sát đang truy bắt những tên còn lại trong băng nhóm này đồng thời kêu gọi nạn nhân ra trình báo.
Kiến Tường
*Tên nạn nhân được thay đổi.