Chia sẻ với Ngoisao.net, diễn viên Trà My cho biết, chị nhận được tin từ con gái Giang Còi ngay khi nghệ sĩ nhập viện cách đây ba ngày. Vì bận việc gia đình, chị tư vấn cho nghệ sĩ từ xa và trưa 5/5 mới vào thăm được. Theo quan sát của Trà My, sức khỏe Giang Còi chuyển biến xấu. Nghệ sĩ có vẻ yếu hơn nhiều so với những lần trước vào viện. Anh được cấp cứu vì xuất huyết dạ dày, đi ngoài và nôn ra máu nhiều. Các bác sĩ đã khám và làm nhiều xét nghiệm nhưng chưa đưa ra kết luận chính thức vì nghệ sĩ cùng lúc bị nhiều bệnh bao gồm xơ gan, ung thư hạ họng...

Giang Còi khi gặp Trà My trưa ngày 5/5.
Sức khỏe yếu, không nói được nhiều nhưng Giang Còi vẫn rất cảm động khi thấy Trà My vào thăm và mang theo một số tiền do bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ. Anh biết ơn vì được giúp đỡ trong lúc gặp khó khăn. Trà My cũng cho biết, chị và NSND Quốc Anh đã lên kế hoạch tổ chức một đêm diễn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ để dành tặng Giang Còi nhưng dịch Covid-19 đang căng thẳng nên phải hoãn lại.
Hồi tháng một, diễn viên hài Giang Còi được chẩn đoán bị ung thư hạ họng giai đoạn ba nhưng từ chối điều trị bằng hóa chất. Bác sĩ nói khối u của anh đã di căn, chỉ còn sống được khoảng hai năm. Anh từ chối truyền hóa chất vì sợ cơ thể biến dạng. Anh muốn để lại hình ảnh đã ghi dấu trong lòng khán giả. Từ đó đến nay, anh luôn tỏ ra lạc quan. Ngoài thời gian lên viện châm cứu hoặc đi khám, anh lái xe rong ruổi nhiều nơi hoặc chăm sóc vườn cây rộng 10.000 m2 của gia đình.

Giang Còi khi đóng phim '500 nhịp yêu' của con trai Hiếu Vick.
Nghệ sĩ Giang Còi tên thật Lê Hồng Giang, từng theo học khoa Diễn xuất của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau đó, anh tiếp tục theo học ngành Đạo diễn. Anh nổi lên từ chương trình Gặp nhau cuối tuần và thường xuyên đóng cặp với nghệ sĩ Quang Tèo. Hiện tại, ngoài công việc diễn xuất, Giang Còi còn làm đạo diễn của nhiều tiểu phẩm hài, phim tài liệu thực hiện theo đơn đặt hàng.