
Mẹ anh Tôn ngồi dựa cột nhà, thẫn thờ nhìn vào quan tài con trai và khóc suốt 2 ngày đêm. Ảnh: Lin Ca
Ngày 5/9, căn nhà cấp 4 vách tôn của gia đình anh Mai Hữu Tôn (31 tuổi, Giám đốc phụ trách sản xuất kinh doanh của Nhà máy tinh luyện dầu cá IDI ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) đón hàng trăm người thân, bạn bè và đồng nghiệp của nạn nhân đến chia buồn.
Không chỉ cha mẹ và em gái, vợ nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kim Hồng cũng nhiều lần lịm ngất. Con gái 3 tuổi của anh Tôn quấn quanh chân mẹ và ông bà. Bé chưa hiểu hết nỗi đau mất cha nhưng vài phút lại khóc thét lên vì thấy mọi người xung quanh giàn giụa nước mắt.
Tỉnh dậy sau thời gian mê man, chị Hồng không nói với ai lời nào, đầu đội khăn tang gục đầu vào quan tài chồng khóc nứt nở. Bà ngoại của anh Tôn cũng khóc ròng từ khi bước qua cổng rạp. “Tôn ơi, cháu ra đi quá vội. Tiền con cho bà, bà xài chưa hết mà con đã vĩnh viễn ra đi”, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo của bà lão gần 80 tuổi.
Cha anh Tôn là ông Mai Văn Trường (tự Ba Thọ) kể, nhà nghèo không có đất sản xuất nên hơn 30 năm ông chạy xe lôi rồi đến xe ôm kiếm tiền. Nhờ chăm học, hết cấp 3 Tôn, thi đậu Đại học Bách khoa TP HCM. Lúc này, quãng đường ông Trường chạy xe rước khách ngày một dài thêm để cố kiếm nhiều tiền, dành dụm gửi lên TP HCM cho Tôn. Ra trường anh vào làm tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia (IDI) rồi lấy vợ là cô gái quê Gò Công (Tiền Giang) bởi hai người quen nhau trước khi anh Tôn về quê "an cư lập nghiệp".
Hơn 3 năm phấn đấu, anh kỹ sư điện được cất nhắc vào vị trí Giám đốc phụ trách sản xuất của Nhà máy tinh luyện dầu cá mới được vài tháng thì xảy ra tai nạn đau lòng.
* Video: Bồn dầu cá làm 6 người tử nạn

Cha anh Tôn tâm sự con trai vừa chớm thành đạt đã ra đi vĩnh viễn, bỏ lại bao hoài bão. Ảnh: Lin Ca
Theo ông Trường, sáng 4/9 trước khi ra khỏi nhà cha con ông còn trêu đùa vui vẻ với nhau. Gần 10h cùng ngày, đang đón khách gần chợ Lấp Vò, người đàn ông gần 60 tuổi này nghe đồng nghiệp báo tin con trai gặp nạn. Ông điếng người, cố bình tĩnh chạy về nhà đón vợ vào bệnh viện. Đến nơi vợ ông ngất xỉu khi thấy xác con trai nằm cạnh 5 thi thể đồng nghiệp trong tình trạng dính dầu và mỡ cá khắp người.
"Con gái đã theo chồng, tôi đặt hết hy vọng vào con trai duy nhất nhưng Tôn vừa chớm thành đạt đã vội ra đi vĩnh viễn. Thấy cha mẹ sống cảnh nghèo khó mấy chục năm, Tôn bảo cố gắng làm để tích cóp ít tiền sửa lại căn nhà cấp 4 vách tôn đang ở cho cha mẹ dưỡng già. Ước mơ chưa thành hiện thực thì con tôi gặp nạn", ông Trường nói trong nước mắt.
Vợ anh Tôn cũng chớm thành đạt khi vừa được công ty bổ nhiệm làm Giám đốc phụ trách kinh doanh. Vừa trở về sau chuyến công tác Hà Nội, chị Hồng trở thành góa phụ sau giây phút kinh hoàng cướp đi 6 mạng người dưới bồn dầu cá được cho là thiếu dưỡng khí, trong đó có người chồng mà chị hết mực thương yêu.
Lúc hay tin chồng vào bồn dầu cứu nhân viên nhưng không trở ra, chị Hồng bỏ dở công việc trong nhà máy, cuống cuồng chạy sang hiện trường. Thấy lực lượng cứu hộ vội vã tháo nắp xả gần đáy bồn, chị Hồng khuỵu xuống, liên tục chắp tay cầu nguyện mong chồng tai qua nạn khỏi. Hơn 5 phút sau, thi thể anh Tôn được kéo ra, mặt người vợ trẻ tái nhợt. Chị ngất lịm vì biết chồng đã chết.

Bà ngoại anh Tôn đau đớn đi không nổi, được người thân dìu vào nhà. Ảnh: Lin Ca
Không riêng giám đốc Tôn, cấp phó Triệu Bá Trà với 4 nhân viên cũng xuất thân từ những gia đình hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, anh Trà với kỹ sư Phong mất đi bỏ lại vợ và con nhỏ đang học mẫu giáo.
Trước đó, sáng ngày 4/9, Phó giám đốc Triệu Bá Trà cùng 2 kỹ sư Lâm Thanh Phong và Trần Tấn Lợi trèo lên bồn dầu thành phẩm số 5, cao 6 m để mở nắp lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định (mỗi tuần một lần). Anh Phong được phân công dùng dụng cụ đưa xuống bồn lấy mẫu, nhưng do lượng dầu cá chỉ chiếm 1/3 bồn nên không lấy tới. Sốt ruột, kỹ sư công nghệ hữu cơ 35 tuổi này trèo vào trong theo hướng từ trên xuống bằng chiếc thang thép. Chờ lâu không thấy anh Phong trở lên, anh Trà cùng anh Lợi trèo vào tìm hiểu đã bị choáng vì thiếu ôxy.
Nghe tiếng kêu vọng ra từ bồn dầu cá, kỹ sư Lê Đình Thái và nhân viên điện công nghiệp Lê Xuân Thuận (cùng quê Thanh Hóa) trèo lên tìm cách ứng cứu tiếp. Cùng lúc này, hay tin đồng nghiệp bị nạn, giám đốc Tôn bỏ họp, chạy ra giúp nhân viên bằng cách trèo vào bồn cứu người nhưng cả 3 đều gặp nạn.
Anh Đặng Văn An là người trèo vào bồn sau cùng nhưng khi bước xuống vài bậc thang đã quay trở lên vì bị khó thở rồi ngất xỉu. Hiện sức khỏe nhân viên 26 tuổi quê Nam Định này đang hồi phục, được theo dõi tại khoa nội Bệnh viện đa khoa huyện Lấp Vò.
Lin Ca