Giám đốc yêu râu xanh. |
Ngay sau khi biết Duẩn bị bắt, một cô gái tên H., 22 tuổi, quê gốc ở Nam Định, có vóc người nhỏ bé và khuôn mặt ưa nhìn, vừa tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Kế toán đã đến công an tố cáo Duẩn.
Theo lời kể của H., vì mới ra trường, nên việc tìm được một công việc là rất khó khăn. Một ngày giữa tháng 6, H. tình cờ đọc được một mẩu tin trên một tờ báo rao vặt tuyển kế toán, đi làm ngay với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng. Lòng đầy khấp khởi, ngay lập tức H. gọi điện đến số điện thoại 09144379... đăng trên báo. Đầu dây bên kia là giọng một nam thanh niên tự nhận mình là Giám đốc công ty và yêu cầu H. mang ngay hồ sơ đến địa chỉ tại 74 đường Bưởi.
Đón H. tại địa chỉ trên là một nam thanh niên còn khá trẻ, trông cao ráo nhưng đôi mắt một mí cứ đảo đi đảo lại khiến cô linh tính thấy bất thường. Người thanh niên tự xưng là nhân viên được giao nhiệm vụ phỏng vấn và tiếp nhận nhân viên mới. Sau khi đưa hồ sơ, phỏng vấn và nộp một số tiền đặt cọc, H. được người này dặn ngày hôm sau đến làm việc. Nghi ngờ về khả năng của công ty này nên H. đã không đến, chấp nhận mất tiền đặt cọc.
Một tuần sau, giám đốc Công ty An Phú Thịnh, có tên là Duẩn, đã gọi vào máy di động của H. bảo đi làm. Anh ta hứa hẹn về một công việc phù hợp với chuyên môn, lương cao tại một công ty thuộc lĩnh vực xây dựng có tên tuổi mà anh ta có cổ phần. Duẩn yêu cầu cô khoảng nửa tháng đầu phải làm việc tại chi nhánh của công ty tại một tỉnh lẻ cách Hà Nội gần 100 cây số, sau đó mới được chuyển về trụ sở chính được.
Ngày 23/6, H. trên đường đi nhận việc thì nhận được điện thoại của giám đốc Duẩn yêu cầu quay lại công ty để lấy thêm giấy tờ, tài liệu mang xuống. Giám đốc dặn, đến bến xe Gia Lâm, sẽ có một thanh niên đợi sẵn ở đó để chở đi lấy tài liệu ở chỗ chị Trang kế toán. Người thanh niên ở bến xe H. gặp chính là người cô đã gặp hôm đến công ty nộp hồ sơ và cũng chính là giám đốc Duẩn.
Duẩn nói với cô là Trang đang nghỉ trưa tại một nhà nghỉ sát cạnh bến xe, bây giờ lên đấy lấy tài liệu để còn đi kẻo muộn. Không chút nghi ngờ, H. theo Duẩn lên phòng. Tại đây Duẩn nói có lẽ Trang đã chạy đâu đó và bảo cô ngồi đợi anh ta đi tìm, tiện thể lấy nước uống luôn. Khi H. uống xong cốc nước, Duẩn chốt cửa phòng rồi xông vào cưỡng đoạt cô, hắn còn đe doạ nếu dám kêu sẽ rạch mặt.
Tin nhắn đe dọa của Duẩn mà cô H. vẫn giữ. |
Trong lúc vật lộn, cô H. còn kịp thấy Duẩn dùng máy điện thoại chụp hình lia lịa. Cô giả vờ lên cơn hen đột xuất, nằm vật ra khiến con yêu râu xanh lo sợ và không dám lao vào tiếp.
Thoát khỏi vòng tay "yêu râu xanh" đội lốt giám đốc, tâm trí H. hoảng loạn. H. gọi điện cho Duẩn xin lại những bức hình bị chụp. Nhưng Duẩn đã dùng những lời lẽ ngon ngọt nói rằng vì yêu nên mới hành động như vậy để ràng buộc. Hắn còn nói sẵn sàng làm đám cưới bất cứ lúc nào cô muốn.
Nhưng cũng chỉ một lúc sau thấy H. quyết liệt từ chối, Duẩn đổi giọng rằng nếu báo công an hoặc cho người khác biết sẽ tung những tấm ảnh và đoạn phim quay được lên mạng. Trong nhiều tin nhắn gửi cho H., Duẩn viết: "Em đừng để anh điên lên… anh mà bực lên anh cho em lên mạng…".
Để vạch trần bộ mặt của kẻ bạo dâm, H. đã gặp Duẩn và mang theo máy ghi âm để ghi lại cuộc trò chuyện làm bằng chứng tố cáo với cơ quan công an.
Theo ông Phạm Nguyệt, Đội trưởng đội điều tra, công an quận Ba Đình, vụ án đang được điều tra mở rộng và tiếp tục tìm kiếm những bị hại của giám đốc yêu râu xanh Duẩn. Theo cán bộ công an này, con số bị hại của Duẩn không dừng ở số 4.
Khánh Ngọc