Ngày 20/8, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố Vũ Thị Tiến (27 tuổi, ở Tiền Hải, Thái Bình) về hành vi mua bán người.
Nạn nhân là My (19 tuổi) và Lan (15 tuổi, đang học lớp 10) đều trú ở Tuần Giáo, Điện Biên. Theo đơn vị, chiều tối ngày 15/8, Đội tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái phát hiện bên kia bờ sông biên giới có hai cô gái vừa chạy vừa kêu cứu. Phía sau là một nam, một nữ đuổi theo họ.
Đội tuần tra đã chèo đò sang và đưa hai cô gái về Việt Nam. Các cô được giải cứu khỏi hai kẻ buôn người được xác định là My và Lan. Họ khai, quen với một thanh niên tên Cường qua mạng. Ngày 10/8, Cường rủ My về Hà Nội chơi. My rủ theo Lan về thủ đô gặp Cường.
Thanh niên này đưa hai cô gái vào nhà nghỉ ở gần bến xe Lương Yên. Sáng hôm sau có một phụ nữ tên Trang đưa cả 3 đi ăn uống rồi bắt xe khách về Móng Cái. Sau đó, Trang bỏ đi đâu đó, còn Cường đón xe ôm đưa My, Lan đến bến đò và đưa cả hai qua biên giới, sang đất Trung Quốc.
Hai cô đến một căn nhà và Cường nói dối đó là nhà chị gái mình. Ở đó được 2 ngày, Trang xuất hiện và ép Lan và My bán dâm cho 4 người đàn ông được 1.000 NDT. Đến 17h30 ngày 15/8, lợi dụng lúc Trang tắm, hai cô gái lấy điện thoại rồi bỏ chạy. Phát hiện "hàng" bỏ trốn, Trang cùng với một tay ma cô đuổi theo.
Phối hợp với Cục công an biên phòng Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 16/8, lực lượng chức năng đã bắt được Trang. Người phụ nữ này tên thật là Vũ Thị Tiến. Cô ta khai quen với Cường quê ở Hải Phòng, cách đây 6 năm.
Mười ngày trước, Cường điện thoại bảo có 2 cô gái muốn sang Trung Quốc, Tiến liền về Hà Nội và đón cả ba lên Móng Cái. Sau khi đưa Lan và My, Tiến đã thanh toán mọi chi phí và đưa cho Cường 2 triệu đồng và hứa sẽ trả thêm 5 triệu đồng.
Vụ việc đã được chuyển giao cho Công an Móng Cái điều tra theo thẩm quyền.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Tuấn Việt