Cuối tuần trước, cảnh sát Texas bắt giữ Lee Carter, 52 tuổi, với cáo buộc bắt cóc, hiếp dâm. Theo tài liệu của tòa án được công bố ngày 7/4/2023, các sĩ quan thuộc Sở cảnh sát Houston được phái đến số 5251 đường Perry liên quan đến một vụ bắt cóc sau khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ garage của ngôi nhà. Video trên Fox 26 cho thấy cảnh sát phá cửa sổ của nhà để xe và tìm thấy một con chó cùng một tấm nệm bên trong - nơi được cho là giam giữ nạn nhân.
Sau đó, họ tìm thấy người phụ nữ khoảng 30 tuổi, bị suy dinh dưỡng, chỉ nặng 32 kg. Cô này nói rằng cũng đã không được tắm trong hai tháng. Nạn nhân cho biết cô đã gặp Carter - một rapper có nghệ danh Viper - 4 hoặc 5 năm trước khi đang mang thai và lang thang tại Almeda Geona. Carter đưa cho cô một USD, sau đó quay lại bảo với cô rằng nếu lên xe, ông ta sẽ giúp đỡ cô.
Trong gần 5 năm tiếp theo, nạn nhân khẳng định Carter đã nhốt cô trong garage của hắn và liên tục buộc cô phải quan hệ tình dục với hắn cũng như sử dụng ma túy. "Bị cáo buộc cô ấy uống thuốc với cocaine và các chất gây nghiện bất hợp pháp khác, khiến cô ấy không thể bỏ đi", tài liệu của tòa án ghi.
Nạn nhân từng sử dụng laptop của Carter để liên hệ với cảnh sát thông qua ứng dụng Text Now. Cô cho biết có lần cũng cố bỏ trốn bằng cách đập vỡ một trong các cửa sổ, bò ra ngoài. Khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện, Carter lại đến đón cô về.
Không rõ cái thai của nạn nhân ra sao trong thời gian bị giam giữ.
Fox News đưa tin Carter bị buộc tội từ tháng 4, nhưng hắn chỉ mới bị bắt giữ hôm 5/1. Hắn hiện bị giam ở nhà tù quận Harris với số tiền bảo lãnh là 100.000 USD.
Tùng Anh (Theo Mail)