Khoảng 13h chiều nay, hàng trăm người dân trên đường Võ Văn Tần, đoạn phường 5, quận 3, TP HCM nhốn nháo khi chứng kiến một cô gái trẻ thất thần trên tầng cao, chỉ chực buông mình xuống tìm cái chết.
Đưa cô bé vào an toàn... Ảnh: An Nhơn. |
Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát và dân phòng từ trụ sở cách đấy chỉ khoảng hơn 50m kịp thời có mặt. Một số người tìm cách đừng từ xa khuyên nhủ, nhiều người khác huy động các loại nệm, ga trải giường giăng bạt phía dưới mặt đất. Trong lúc đó, một vài người khác được phân công lặng lẽ leo lên lầu rồi bất thần ôm chặt được cô gái.
Bên dưới, hàng trăm người dân hồi hộp theo dõi. Khoảng 20 phút, vừa khuyên nhủ vừa tìm cách lẻn vào nhà thật nhẹ nhàng để không làm cô gái manh động, lực lượng cảnh sát và dân phòng đã giải cứu thành công cô gái.
Nạn nhân ngay sau đó được dìu xuống tầng 1, trong trang phục áo thun vàng, quần sọoc, dáng vẻ rũ rượi. Mẹ và chị gái của cô lúc này mới hoàn hồn.
Những người xung quanh cho biết, cô gái học xong lớp 11 thì nghỉ học. Vài tháng qua, cô quen một người bạn trai qua chat. Trưa nay, trong lúc nhắn tin qua lại bạn trai cho rằng cô đã có người yêu khác nên nói lời chia tay. Cô gái quá buồn bèn gọi điện bạn trai đến rồi leo lên lầu đòi nhảy xuống. Sự việc xảy ra khiến cậu học sinh lớp 12 và những người bạn đi cùng có mặt tại hiện trường lo lắng.
Căn nhà 3 tầng của cô gái nằm ngay mặt đường, phía dưới cho thuê làm tiệm hớt tóc, phía trên là chỗ ở của gia đình.
Xuân Hoàng