Cháu Tùng trở về an toàn. |
Vào khoảng 7h ngày 15/11, cháu Tùng (con trai anh Nguyễn Công Hân, 35 tuổi, trú tại khu 6, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) được anh họ đưa đi học bằng xe máy. Trên đường đến trường, cách nhà chừng 500m, hai anh em bỗng bị 4 thanh niên lạ mặt ép sát vào lề đường. Sau đó, một tên nhanh như cắt, nhảy khỏi xe, bế thốc cháu Tùng lên xe máy của bọn chúng rồi phóng thẳng.
Nhận được tin dữ, gia đình anh Hân, Phó phòng tài vụ quận Hải An, như ngồi trên đống lửa. Không khí lo lắng, đau khổ bao trùm khắp hai bên nội ngoại. Họ đợi kẻ bắt cóc liên lạc lại từng giây, từng phút. Họ đã trình báo lên Công an phường Đằng Hải.
Ngay sau khi có báo cáo của công an phường Đằng Hải, Công an quận Hải An, PC14 Hải Phòng bắt tay vào cuộc. Phương án giải cứu con tin do Thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng phòng PC14 Công an Hải Phòng, đảm trách. Nhưng vụ việc xảy ra bất ngờ, trên đoạn đường vắng vẻ nên việc xác định hung thủ gây án là khó khăn. Manh mối duy nhất bọn tội phạm để lại là một chiếc sim điện thoại mới chúng nhờ một người xe ôm đưa cho gia đình nạn nhân với lời nhắn “kích hoạt sim để liên lạc”.
Sau khi anh Hân kích hoạt số điện thoại này, gia đình nhận được lời đề nghị muốn cháu Tùng về đoàn tụ thì vợ chồng anh phải nộp cho chúng 6 tỷ đồng. Thương lượng qua hai ngày, đến chiều 18/11, chúng đồng ý số tiền cuối cùng là 2 tỷ đồng. Anh Hân cho biết: “Trong hoàn cảnh ấy, chúng tôi phải chấp nhận đề nghị đó. Chúng dọa nếu không thực hiện đúng cam kết, hậu quả đầu tiên phía gia đình nhận là một tay, một cái tai con trai tôi”.
Theo “chỉ đạo” của nhóm bắt cóc, anh Hân phải gửi tiền vào một ngân hàng có chức năng chuyển tiền ra nước ngoài. Sau vài phút, khi nhận được tín hiệu biết là đã gửi đủ tiền, chúng “hứa” sẽ thả cháu Tùng ra. Cả nhà nạn nhân trong lúc lo sợ tính mạng con cháu mình bị bọn này thủ tiêu đã huy động trong dòng họ được số tiền 2 tỷ đồng và muốn nộp ngay cho bọn chúng. Anh Hân yêu cầu được nói chuyện với con trai để biết cháu còn mạnh khoẻ, an toàn mới đi chuyển tiền. “Nghe thấy con líu lo trong điện thoại, cả nhà chết lặng cả người”, anh Hân nói.
Một mặt để gia đình nạn nhân liên lạc với nhóm bắt cóc, một mặt, Thượng tá Trọng khuyên nhủ bố cháu Tùng không nên đưa tiền vội vì có thể mất tiền mất cả con. Trong lúc đó, một nhóm cán bộ Công an Hải Phòng gồm 50 người được bố trí “nằm vùng” tại địa bàn Móng Cái (Quảng Ninh). Riêng tại thành phố, gần 200 cán bộ điều tra được huy động tham gia phá án.
Thượng tá Dương Tự Trọng nhận định, đây là một vụ án đặc biệt tinh vi, bọn tội phạm hành động rất chuyên nghiệp từ thủ đoạn lẫn phương thức tống tiền. Mục đích “tối thượng” được vạch ra là giải cứu cháu bé an toàn. Trong 4 ngày sau khi vụ án xảy ra, Thượng tá Trọng thức trắng đêm ở Trung Quốc vì số sim bọn bắt cóc đưa cho gia đình anh Hân được mua từ bên đó hồi đầu năm 2006. Anh Trọng tâm sự: “Thời gian ở nước bạn, lúc nào tôi cũng chỉ mong được ôm cháu bé trong lòng còn nguyên vẹn”.
Đến chiều ngày 18/11, Công an Hải Phòng nhận định, kẻ liên lạc thường xuyên với gia đình anh Hân có thể là người đang sống tại địa bàn thành phố. Lực lượng điều tra xác định được một nghi phạm tham gia bắt cóc cháu Tùng. Ngay chiều cùng ngày, lúc 18h15, công an bất ngờ chặn xe một người đàn ông đang chở một em nhỏ gần 3 tuổi tại khu vực Cầu Đất. Trong khi tên này chưa định thần, hắn ta nghe thấy một câu hỏi của một cán bộ điều tra: “Nếu con anh bị bắt cóc, anh nghĩ thế nào?”, tên này lí nhí: “Em hiểu” rồi theo lực lượng công an về trụ sở.
Chiếc thuyền nơi bọn bắt cóc giam giữ cháu Tùng. |
Hắn là Nguyễn Ngọc Tú, 42 tuổi, trú tại 41/212, đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, một kẻ nghiện hút không nghề nghiệp. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận, sau khi cùng đồng bọn bắt cóc cháu Tùng, bọn chúng đã đưa cháu lên một con thuyền đậu ở bán đảo Đình Vũ. Con thuyền này, tên cầm đầu (chưa bắt được) mua thanh lý của lực lượng biên phòng 4 tháng trước để phục vụ cho phi vụ bắt cóc, nhốt cháu Tùng trong đó. Từ hôm bắt cóc, ngày nào, Tú cũng được tên cầm đầu chỉ đạo liên lạc với gia đình nạn nhân để thương lượng tiền chuộc.
Theo lời cán bộ PC14, anh Hân từ chối phương thức giao tiền cho nhóm tội phạm. Thấy gia đình nạn nhân “lật” bài ngửa, bọn này định đưa cháu Tùng sang Trung Quốc vào trưa qua (19/11). Tuy nhiên, lúc này, Tú đã được cơ quan công an động viên hợp tác để giải cứu bé Tùng. Hắn ta đã đồng ý. Ngay sáng sớm 19/11, theo “quân bài” do công an đặt ra, Tú liên lạc với một tên đồng bọn đang giữ cháu Tùng: “Mày đi nghỉ đi để tao trông cho”. Thượng tá Trọng cho biết: “Khi thấy tên này rút lui, chúng tôi đã rất mừng. Thà để một tên tạm thời thoát mà cứu được cháu Tùng”.
Tên Nguyễn Ngọc Tú. |
Khi ôm em Tùng vào lòng từ trên chiếc thuyền, anh Trọng, một người từng tấn công hàng loạt tội phạm nguy hiểm ở đất cảng Hải Phòng không kìm được nước mắt. Đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc lớn lao. Cháu Tùng vẫn khoẻ mạnh, không “sứt đầu, mẻ chán” đúng như lời hứa trước đó của Thượng tá Trọng với bố mẹ cháu. Anh Hân và gia đình nhận được tin mừng từ phía công an, cả nhà đều khóc nức nở. Bà con lối xóm cả khu đến chúc mừng, chia sẻ. Anh Hân ôm Thượng tá Dương Tự Trọng nói: “Cảm ơn anh, bác đã sinh ra cháu nhà em lần thứ hai”.
Việt Dũng