Mình là Phương Dung, anh xã của mình là Hồng Ngọc. Chúng mình gặp nhau trên giảng đường đại học khi mình tròn 18 tuổi. Rồi mình phải đi du học mấy năm, có lẽ đó là điều kỳ diệu khi mà trong số đoàn du học sinh ngày đó để lại tình yêu chờ đợi nơi quê nhà, chỉ có mình và anh xã thành đôi.
Mình tham dự cuộc thi ảnh này là mong được khoe với mọi người rằng không có khoảng cách cho tình yêu, chúng mình thực sự đã làm được điều đó. Vợ chồng mình rất đẹp đôi và mong nhất là anh xã sẽ có một niềm vui bất ngờ.
Mình muốn nhắn anh xã rằng: "Anh thân yêu, 3 năm cùng với nửa vòng Trái đất cũng không thể ngăn cách được tình yêu của chúng mình. Cảm ơn anh đã ở bên em, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh đã đợi em trở về".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.