![]() |
Hồ Viết Hữu tại cơ quan điều tra. |
Hữu là một con nghiện, bỏ vợ và sống lang thang nay đây mai đó ở Yên Bái. Anh ta quen với một phụ nữ trẻ và nhập vào đường dây mua bán phụ nữ với người tình. Để tăng thêm "lực lượng", Hữu rủ cả cháu của vợ cũ là Đại tham gia.
Nhiệm vụ của Đại chỉ là việc làm quen với các cô gái trẻ, giả vờ yêu đương. Khi "con mồi" bị đưa vào tròng, Đại báo cho Hữu và đồng bọn biết rồi lên kế hoạch đưa qua biên giới bán làm gái mại dâm. Ngoài thủ đoạn này, Đại còn dùng chiêu xin việc làm với mức lương ổn định. Các cô gái đều tin tưởng ở anh ta vì trông gương mặt hiền lành. Chỉ trong vòng một năm, Hữu và Đại đã lừa bán được 7 cô gái trẻ.
Trong số các nạn nhân của Đại có Loan, một cô gái xinh xắn, làm việc ở công ty TNHH ở Yên Bái. Gia đình Loan khá vất vả, bố bị dị tật bẩm sinh, một mình người mẹ gày yếu nuôi con. Vừa mới lớn, thương mẹ, Loan xin vào làm công nhân để kiếm tiền giúp đỡ. Thời gian đó, Loan gặp Đại, và được anh ta rủ lên Sơn La làm nghề bốc dỡ hàng điện tử. Cô gái nhận lời và không ngờ bị kẻ này bán vào động mại dâm nơi xứ người. Loan may mắn được giải cứu sau đó.
Nạn nhân của Đại còn là cô gái nhẹ dạ tên Tuyết. Quen với Đại qua một lần đi nhờ xe, cô được anh ta mời về nhà sinh nhật em gái. Lúc tỉnh dậy, Tuyết thấy mình ở một nơi xa lạ và bị ép bán dâm. Tại "tổ quỷ" này, chị gặp một cô gái khác cũng là nạn nhân của gã trai lừa tình. Hai cô gái lên kế hoạch bỏ trốn. Chị Tuyết giả vờ bị động kinh rồi nhân lúc sơ hở chị đã trốn về Việt Nam hôm 10/9 vừa rồi và tố cáo hành vi của Đại.
Ngày 30/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt được Hồ Viết Hữu (34 tuổi, trú ở Trấn Yên, Yên Bái). Trong khi đó, Nguyễn Trọng Đại, 19 tuổi bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ khi đưa một cô gái người Thái Nguyên qua biên giới bán.
Cảnh sát đang phối hợp với các lực lượng khác để giải cứu cho các nạn nhân còn lại.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Việt Dũng