Tối 19/4, Tịnh Văn tới sân bay Los Angeles trở về nhà. Trông cô ăn mặc rất đơn giản, gương mặt có vẻ hốc hác, mệt mỏi. Chia sẻ với phóng viên về chuyến đi đầy vất vả để gặp được con gái sau suốt thời gian dài xa cách, nữ diễn viên trẻ cho biết: "Tôi gặp con được khoảng 4 lần, không lần nào ngăn được nước mắt. Nhưng giờ thì tôi có thể ngủ ngon hơn một chút rồi".
Giả Tịnh Văn tại sân bay hôm 19/4. Đi cùng cô ra sân bay là vợ, con của em trai. Ảnh: 163. |
Một ngày trước khi được chồng cho phép gặp con, Tịnh Văn đi mua rất nhiều đồ chơi, búp bê để tặng quà cho con gái. Hơn 4 tháng không gặp mặt con, nước mắt cô tuôn rơi khi nhìn thấy bé. Hai mẹ con ôm nhau, và Tịnh Văn nói: "Mẹ yêu con, mẹ đợi giây phút này lâu rồi”. Cô con gái cũng khóc và nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều. Mẹ sống cùng con ở Mỹ không tốt sao”. Người đẹp chia sẻ: "Tôi nói chuyện, đi chơi với con rất nhiều, nhưng cháu còn bé quá nên chưa hiểu nhiều. 4 lần gặp con, tôi chỉ đủ thời gian ở bên con môt chút. Giờ tôi có thêm ảnh của cháu trong túi, lúc nào nhớ có thể lấy ra ngắm".
Nữ diễn viên trẻ người Đài Loan đã gầy đi vì lo âu. Ảnh: 163. |
Theo 163, khi được phóng viên hỏi về chuyện ly dị, nữ diễn viên này cho biết, cô đã gặp gỡ chồng và cả hai chưa có ý định ly dị vì con gái: "Tôi mong sao mọi người có thể cho chúng tôi thời gian để cùng điềm tĩnh ngồi lại và xem xét vấn đề này. Tôi cũng xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người vì chuyện riêng của mình".
Nguyễn Hương