Nước mắt Giả Tịnh Văn không ngừng rơi trong buổi họp báo ngày 3/4. Ảnh: 163 |
Ngôi sao phim Võ Mỵ Nương đã kết hôn với Tôn Chí Hạo 4 năm trước. Cuộc hôn nhân của họ có không ít trục trặc do mẹ của Tôn Chí Hạo là một người phong kiến, coi trọng học thức. Trong khi đó Giả Tịnh Văn là một diễn viên không có bằng cấp, lại mang thai trước khi cưới. Mẹ chồng còn đòi cô đi xét nghiệm ADN để xác nhận đó là cháu ruột của bà. Cuộc hôn nhân đầy sóng gió đã kết thúc sau 4 năm và Tôn Chí Hạo trước khi rời đi còn giằng con gái ra khỏi tay vợ.
Đã 4 tháng nay cô chưa được gặp mặt con gái lần nào. Ảnh: 163 |
Giả Tịnh Văn xuất hiện trong buổi họp báo cùng với thành viên hội đồng thành phố và luật sư riêng. Vào tháng 12 năm ngoái, mẹ chồng và chồng cũ đã đến căn hộ tại Thượng Hải của cô và mang con gái 4 tuổi ra khỏi nhà. Từ đó, cô mới chỉ được trò chuyện với con gái hai cuộc điện thoại và hai cuộc gọi video. Cô đã viết thư cho chồng cũ để cầu mong anh cho cô gặp con gái họ nhưng người chồng đã không hề hồi đáp. Cũng từ đó cô hoàn toàn mất liên lạc với gia đình chồng cũ cũng như con gái.
Tôn Chí Hạo, Giả Tịnh Văn cùng con gái khi chưa ly hôn. Ảnh: Cri |
Giả Tịnh Văn tỏ ra khá bình tĩnh trong khi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má. Cô đọc bức thư viết cho con gái trong buổi họp báo. Trong lá thư cô nhắc lại tất cả những kỷ niệm vui vẻ của hai mẹ con. Thông qua giới truyền thông, Giả Tịnh Văn mong chồng cũ hãy trả lại con gái cho cô và hy vọng họ sẽ có một cuộc gặp gỡ để giải quyết vấn đề. Luật sư của Giả Tịnh Văn bày tỏ rằng, luật pháp không thể giúp cho thân chủ của anh và vụ việc chỉ có thể hòa giải trên phương diện cá nhân mà thôi. Hiện gia đình chồng cũ của Giả Tịnh Văn vẫn chưa có phản ứng gì.
Dưới đây là lá thư xúc động của Giả Tịnh Văn gửi con gái:
Gửi bảo bối Angelina của mẹ!
Đã 4 tháng rồi bảo bối tự hỏi tại sao mẹ lại biến mât? Bảo bối ơi, mẹ không rời xa con đâu.
Mẹ vẫn chờ cái ngày mà bảo bối sẽ trở về bên mẹ. Bảo bối à, sự chia xa của hai mẹ con mình là một nỗi đau lớn, làm sao mẹ có thể vui được khi con đã không còn ở bên mẹ nữa.
Hàng ngày, bất cứ khi nào mẹ cũng không thể ngủ được, mẹ cứ ngắm những bức ảnh của con trong ngày sinh nhật. Bảo bối à, con biết không, con thực sự là một đứa trẻ rất dễ thương, là thiên thần của mẹ. Con chưa bao giờ làm cho mẹ phải lo lắng. Con rất hay cười. Con chỉ có thể ngã trong vòng tay mẹ, ôm và hôn mẹ. Hàng ngày, khi mẹ nhìn con, mẹ cảm thấy cuộc sống này tràn ngập niềm hi vọng và hạnh phúc. Mẹ cảm thấy mình là bà mẹ hạnh phúc nhất trên thế giới. Bảo bối, hãy tha thứ cho mẹ vì đã không ở bên con trong những ngày tháng vừa qua, cũng chỉ bởi mẹ không biết bảo bối của mẹ đang ở nơi nào...
Giả Tịnh Văn và con gái. Ảnh: 163 |
Bảo bối, mẹ hiểu tính của con, con rất độc lập và có khả năng thích ứng với môi trường mới. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với con đâu, con sẽ được các vệ sĩ trên thiên đường bảo vệ, sẽ yên bình, mạnh khỏe và vui vẻ nhưng thiếu đi sự chăm sóc của mẹ. Mẹ biết rằng, vào buổi tối khi con ngủ, con sẽ nhìn thấy mẹ, con muốn đóng nàng Bạch Tuyết cùng với mẹ. Con muốn vào vai hoàng tử, còn mẹ sẽ là công chúa ăn quả táo độc, sau đó con muốn sẽ là thiên thần tặng đánh thức mẹ dậy bằng một nụ hôn. Con muốn mẹ chơi trò trốn tìm trong chăn với con, cọ mũi con vào mũi mẹ và điều đó khiến con cười rất to.
Con sẽ ôm lấy khuôn mặt của mẹ mà hôn lấy hôn để và nói với mẹ rằng, con yêu mẹ, con muốn cưới mẹ. Bảo bối dễ thương của mẹ, hình ảnh của con đang tràn ngập trong tâm trí mẹ. Tất cả những cuốn video có hình con mẹ đều xem hàng ngày. Bảo bối à, mẹ thực sự rất yêu con và nhớ con. Mẹ hy vọng con sẽ nhanh chóng trở về bên mẹ.
Yêu con nhiều!
Mẹ của con.
L.T.