Halloween hay lễ hội ma quỷ được tổ chức vào 31/10 hàng năm. Biểu tượng của lễ hội là những trái bí ngô được khoét tạo hình đáng sợ, phù thủy, ma quỷ và mèo đen. Theo phong tục, vào ngày lễ Halloween, trẻ em sẽ diện những trang phục kỳ dị rồi đến từng nhà, gõ cửa. Bọn trẻ sẽ nói câu "trick-or-treat" (nếu không muốn chúng tôi chơi xấu, hãy đãi chúng tôi thứ gì) và chủ nhà sẽ đưa cho chúng kẹo.
Ngày nay, Halloween không chỉ còn là một ngày lễ mang tính tôn giáo mà trở thành dịp vui chơi của trẻ nhỏ. Sự kiện được tổ chức ở các nước phương Tây và đang ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Giới trẻ Việt đón nhận và biến Halloween trở thành lễ hội hóa trang đa dạng, đầy màu sắc. Dần dần, Halloween trở thành dịp được mong chờ của các bạn nhỏ. Các bé yêu nhà sao Việt cũng không là ngoại lệ.
Diện đồ Halloween đẹp như con nhà sao Việt
MC Thanh Thảo vài ngày trước Halloween cũng cuống lên tìm đồ cho con gái lớn tới trường dự lễ hội hóa trang. Bé Dâu, tên gọi ở nhà của con gái Thanh Thảo, thích thú khi nghe cô giáo ở trường nhắc tới Halloween. Hai năm trước, Dâu cũng tham gia với hình tượng bé bí ngô và công chúa Elsa. Năm nay, Dâu thổ lộ với mẹ rằng thích làm Bạch tuyết và muốn cắt tóc ngắn để hóa trang cho giống nhân vật cổ tích này. Rất tiếc mái tóc đen, dài và mượt mà nuôi suốt nhiều năm của "chị cả" nhưng mẹ Thảo vẫn chiều theo ý con.
Mấy bộ đồ hóa trang trong tiệm dễ làm bé bị ngứa, bé Dâu lại dễ mẩn đỏ nên chị không dám mua. Tìm thấy bộ ưng ý, chị giặt sạch thơm tho rồi mới cho con mặc. Sáng đến trường thấy không khí sôi nổi, các bạn ai nấy đều xúng xinh khoe đồ hóa trang của mình khiến Dâu rất hào hứng.
"Bé thích thú lắm vì sáng nay được cô cùng các bạn bình chọn là trang phục đẹp và giống nhất. Được nhận quà, Dâu cười tít mắt. Ai cũng trêu bé 'hy sinh vì nghệ thuật' khi cắt tóc ngắn", Thanh Thảo vui vẻ kể.
Nổi tiếng là bà mẹ tâm lý, biết lắng nghe và chia sẻ với con, bà xã ca sĩ Hoàng Bách cũng xắn tay giúp Tê Giác và Meo Meo "lên đồ" đi hội. Meo Meo, cô con gái út của vợ chồng Hoàng Bách, mới ba tuổi chưa biết gì nhiều nên chỉ thích mặc giống công chúa Elsa. Cô bé thích đồ in hình nhân vật này bất kể ngày nào, không riêng Halloween. Hôm lễ hội ở trường, Meo Meo chọn bộ váy trắng có hình công chúa điệu đà và đội vương miện trên đầu.
Tê Giác hiểu hơn ý nghĩa của ngày lễ Halloween nên em có ý thức rõ ràng. Anh chàng chủ động bảo mẹ không cần chuẩn bị mà sẽ tự sắp xếp với bạn rồi nhờ người mua giúp trang phục. Khác với những năm trước vào vai bò sữa, cướp biển hay phù thủy, Tê Giác định hóa thân làm Harry Potter trong Halloween năm nay.
"Đến phút cuối thì có sự cố ngoài ý muốn. Mẹ của bạn Tê Giác không chuẩn bị kịp nên sáng sớm nay hai mẹ con tôi dậy thật sớm để đi mua. Không may là chẳng có cửa hàng nào mở cửa sớm thế, vậy nên tôi chở Tê Giác về nhà rồi tự hóa trang cho con thành nhân vật Jocker. Không đúng như dự định của Tê Giác nhưng con cũng rất vui vì hình tượng ấy được bạn bè cháu rất thích", chị Thảo chia sẻ.
Lễ hội ở trường Meo Meo và Tê Giác được tổ chức chu đáo khiến các con thấy vui vẻ.
Không quá cầu kỳ trong trang phục, cô nhóc nhà ca sĩ Anh Tuấn MTV thích màu hồng nên chỉ cần áo đầm và mặt nạ hồng là bé "khoái". Sáng qua, bé đi Halloween ở lớp với một "cây hồng". Sau đó, bé còn được các cô giáo vẽ mặt hóa trang. Lớp học của bé cũng được trang trí theo chủ đề Halloween với bí ngô và mũ phù thủy.
Nhiều trường học tổ chức Halloween như một cách tạo niềm vui cho học sinh. Ở nhà, các phụ huynh cũng có thể trang hoàng nhà cửa bằng bí ngô và tổ chức nhiều trò chơi hấp dẫn cho bé.
Hà Phương