Chiều tối ngày 2/1/2010, Hoa hậu Dương Thùy Linh* và doanh nhân Việt Thắng đã có một lễ cưới sang trọng bên bể bơi khách sạn Daewoo, Hà Nội. Cả khu bể bơi của khách sạn được trang hoàng lộng lẫy với hoa trắng và ánh nến lung linh. Dàn nhạc giao hưởng mini với các bản nhạc cổ điển khiến cho đám cưới của hoa hậu thêm lãng mạn.
Nhớ về ngày cưới, Dương Thùy Linh tiết lộ khi dịp hỷ sự cận kề cũng là lúc chú rể bận rộn với việc khai trương nhà hàng mới. Vì thế, chị là người chịu trách nhiệm cho hôn lễ từ A-Z, còn chú rể quá bận bịu nên chỉ có thể tham gia lên danh sách khách mời.
"Cách đây 9 năm, dịch vụ cưới không phát triển mạnh như bây giờ. Chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn. Đám cưới khi ấy gần như dành cho phụ huynh để thông báo tin vui của các con tới bạn bè thân thiết", hoa hậu kể. Tuy vậy, Dương Thùy Linh vẫn được toàn quyền quyết định cho đám cưới vì chị hoạt động lâu trong môi trường showbiz, có nhiều mối quan hệ thân thiết, tìm được ekip tổ chức sự kiện ưng ý. Việc chuẩn bị gần như toàn bộ cho đám cưới không khiến người đẹp tủi thân vì chị cảm thấy được tôn trọng, có thể tự do làm theo ý mình mà không có sự can thiệp từ quá nhiều phía.
Tuy nhiên, điểm khiến Dương Thùy Linh đau đầu là phải co kéo, chi tiêu các khoản cho đám cưới hợp lý, không vượt quá mức ngân sách đã đề ra từ đầu. "Vợ chồng tôi không gặp bất đồng, căng thẳng gì mà thường nêu ra quan điểm, suy nghĩ của mình về các vấn đề phát sinh một cách nhẹ nhàng. Cả hai thường tranh luận xem nên chơi loại nhạc gì ở đám cưới, chọn nhạc êm dịu hay náo nhiệt, người nào phát biểu, nội dung phát biểu là gì. Nếu quá mệt mỏi, tôi tâm sự với chồng, đi xem phim, ăn uống", Dương Thùy Linh nhớ lại. Các công tác chuẩn bị như đón khách sao cho chu đáo, hòa hợp với nhiều thế hệ, đôi bên gia đình đều được uyên ương thảo luận kỹ lưỡng để đưa ra giải pháp tối ưu.
Đám cưới của Dương Thùy Linh được tổ chức ngoài trời. Chính vì điều này, cô dâu không ngừng lo lắng vì tuần trước hôn lễ, trời liên tục đổ mưa. "Cả gia đình tôi rất căng thẳng vì không biết chuyển chỗ ngồi của 1.000 khách mời đi đâu nếu trời mưa. Nhưng rất may là khi cử hành hôn lễ, đãi tiệc thì trời quang, bầu không khí ấm áp dù đang giữa trời đông", người đẹp kể.
Là người cầu toàn, Dương Thùy Linh đã sắp xếp chu đáo mọi thứ từ thảm đỏ tiếp khách, cổng chào, bố trí người tư vấn, hướng dẫn khách vào đúng chỗ ngồi của mình tại tiệc cưới. "Thế nhưng có những khách trèo qua cả hàng rào để không phải đi qua cổng chào, tiến đến chọn chỗ ngồi mình thích. Lúc đấy, tôi rất tức giận, nổi đóa, như hóa thành bridezilla* ở tầng trên của hội trường cưới, khiến mọi người sợ hãi", Dương Thùy Linh bật cười. (*Bridezilla: tên gọi chung của cô dâu nổi giận trong đám cưới)
Với tình huống phát sinh này, người đẹp giải quyết bằng cách gọi điện cho công ty sự kiện để hướng dẫn khách mời kỹ lưỡng hơn và học cách chấp nhận tình hình thực tế. "Đôi khi một vài sự cố xảy ra ở đám cưới và chúng ta phải nhượng bộ. Có những điều đã ăn sâu vào tiềm thức của một số người khó mà thay đổi được", chị tiết lộ.
Sau cùng, Dương Thùy Linh đã dần bình tĩnh trở lại và tận hưởng trọn vẹn ngày vui của cuộc đời mình. Sau khi cùng chú rể Việt Thắng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cô dâu đột nhiên bật khóc nức nở trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. "Lúc ấy, tôi khóc vì quá xúc động. Từ âm thanh, nhạc tới ánh sáng, mọi thứ đều hoàn hảo, đúng mong muốn của mình. Giờ nhớ lại, điều đọng lại trong tôi là sự thoải mái vì cuối cùng mọi chuyện đã ổn thỏa rồi", chị bộc bạch.
Trải qua 9 năm hôn nhân, Dương Thùy Linh cho hay cuộc sống hiện tại hạnh phúc tròn đầy. "Đôi lúc hôn nhân của chúng tôi có chút sóng gió nhưng để chạm tới ranh giới tan vỡ thì chưa bao giờ. Chúng tôi học cách vượt qua sự khác biệt về quan điểm sống, tài chính. Cả hai dung hòa điều ấy nhờ trò chuyện, cùng nhìn một hướng, một mục tiêu. Một khi đã có mục tiêu chung thì bản thân sẽ tự hạ cái tôi xuống, việc ai thắng ai thua không còn quan trọng nữa", chị kể.
Năm 2004, người đẹp Dương Thùy Linh đoạt giải Bạc miền Bắc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và giải đồng Siêu mẫu Việt Nam. Cùng năm này, cô là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Tourism International (Hoa hậu Du lịch quốc tế). Năm 2008, cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt vào top 5 cùng giải phụ Hoa hậu Thân thiện. Năm 2018, cô đoạt giải Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới - Mrs Worldwide. Hiện tại, Dương Thùy Linh đang làm MC cho nhiều chương trình truyền hình, đại sứ của nhiều chương trình cộng đồng như Giờ trái đất, Từ thiện xanh... Ngoài hoạt động showbiz, chị còn là bà chủ của một nhà hàng lớn tại Hà Nội, đồng thời cũng hỗ trợ chồng làm kinh doanh. Hai vợ chồng hoa hậu đã có một con trai 8 tuổi.
Hằng Trần