Trong tuần thứ sáu của cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" do Ngoisao.net và Công ty Cổ phần Bibica tổ chức (từ ngày 29/9 đến 4/10), Ban tổ chức đã nhận nhiều bài viết chất lượng, thể hiện qua tranh vẽ lẫn thông điệp như ước mơ thế giới không còn thiên tai, lũ lụt; cứu lấy tê giác; bảo vệ rừng xanh; trở thành nhà sản xuất phim... Nhiều bé chia sẻ yêu thương, chung tay vẽ tranh để góp sách giáo khoa tặng các bạn hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới.
Sau khi chấm điểm dựa trên thể lệ cuộc thi, Ban tổ chức đã tìm ra năm độc giả nhận giải tuần sáu, gồm bé Phúc Khang, Tuyết Vy, Phúc Huỳnh, Đăng Khoa, Thu Phương. Mỗi bé nhận giải thưởng hai triệu đồng tiền mặt.
Ước mơ trở thành chú kiểm lâm để tuyên truyền cho nhiều người nhận thức về sức khỏe của rừng đang ở mức báo động được khắc họa qua nét vẽ của bé Đăng Khoa. Bé chia sẻ, để duy trì sự sống của nhân loại, câu trả lời chính là trồng rừng. Đăng Khoa mong mọi người sẽ hiểu được nhiệm vụ của bản thân, cùng nhau chung tay tái tạo lại những khu rừng đang kiệt quệ, và bảo vệ lá phổi của trái đất.

Bức tranh của bé Đăng Khoa thể hiện mơ ước trở thành chú kiểm lâm bảo vệ rừng.
Trong khi đó, bé Phúc Huỳnh (9 tuổi) muốn trở thành nông dân giỏi để giúp người dân bội thu mùa lúa, trúng vụ tôm. Con sẽ xây hồ chứa nước ngọt để nuôi trồng. Con theo ba mẹ, ông nội, ông hai trồng thật nhiều lúa, nuôi thật nhiều tôm để cho nhà mình, nhà ông hai, nhà dì Thắm... lúc nào cũng vui vẻ trong mùa thu hoạch tới. Bé mong sẽ có những chiếc ghe chở lúa về nhà thật nhiều.

Bức tranh của bé Phúc Huỳnh gửi gắm thông điệp trở thành nông dân giỏi để giúp bà con quê hương luôn có những mùa bội thu.
Bé Tuyết Vy 12 tuổi gửi gắm nhiều thông điệp mơ ước qua mỗi bức tranh, như được vui đón Tết Trung cùng bạn bè, mong Covid-19 nhanh chóng đẩy lùi, bãi biển thật xanh trong, về quê nội... Ngoài ra, vì yêu thiên nhiên nên Tuyết Vy cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi ngoài giờ học, lấy giấy ra vẽ đủ thứ chủ đề về môi trường chung quanh, cây cỏ, hoa lá.

Niềm mơ mọi trẻ em đều được vui chơi thỏa thích trong dịp Tết Trung thu là một trong những bức tranh do chính Tuyết Vy vẽ.
Bé Tuyết Vy thích vẽ đủ thứ từ năm học lớp 4. "Con thích vẽ cảnh thiên nhiên, bạn bè, gia đình và những bức tranh thể hiện nội dung về xã hội. Mỗi bức tranh của con thể hiện một thông điệp tươi sáng và niềm tin vào những điều tốt đẹp", bé Vy chia sẻ và mong lớn lên sẽ trở thành một họa sĩ thực thụ để có thể vẽ nhiều hơn nữa những bức tranh ý nghĩa và được sống với đam mê của mình.
Yêu mến loài chó vì thấy chúng rất trung thành và có ích, bé Phúc Khang đã tự tay vẽ một bức tranh nhằm kêu gọi mọi người hãy yêu và bảo vệ loài động vật này. Bé Khang thường thắc mắc với bố mẹ rằng vì sao những chú chó thân thiện như vậy mà lại có người nỡ hại chúng. Bé cũng nghĩ rằng một ngôi nhà sẽ hạnh phúc biết mấy khi có những chú chó quây quần lúc mình đi làm về, quấn quanh chân cùng nhau đi dạo...
"Con xin mọi người hãy thương và bỏ đi ham muốn ăn uống nhất thời. Hãy yêu và bảo vệ loài chó. Vì những chú chó là bạn của chúng ta, rất trung thành và có ích", bé Phúc Khang nói.

Yêu loài chó nên bức tranh của bé Phúc Khang gửi gắm thông điệp "mọi người cùng chung tay bảo vệ loài chó vì chúng rất trung thành và có ích".
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, thủ đô xinh đẹp với những con phố cổ kính lưu giữ nét văn hóa đặc trưng, bé Thu Phương (7 tuổi) thể hiện niềm ước mơ Hà Nội mãi là thành phố trong lành qua nét vẽ.
Cô bé lớp 1 trường tiểu học Đại Mỗ cho biết, mỗi dịp đi chơi cùng bố mẹ khến bé lại thấy thương phố đi bộ Hồ Gươm hơn, vì sau khi mọi người dạo chơi thường xả nhiều rác thải ra phố phường. Ngoài ra, dạo này, mỗi tối khi xem thời sự, bé cũng thường thấy các cô chú biên tập viên nói về sự ô nhiễm không khí tại Hà Nội.

Bức tranh của Thu Phương thể hiện ước mong Hà Nội vẫn mãi là thành phố hòa bình, trong lành với bầu trời trong xanh, dịu mát.
Thu Phương ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành kỹ sư môi trường. Bé sẽ cố gắng học tập và tìm hiểu về các biện pháp làm giảm thải chất khí độc hại ra ngoài môi trường. Bé cũng ước mong các nhà máy xí nghiệp áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến nhưng phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải đảm bảo an toàn. Mọi người không nên vì lợi nhuận của cá nhân mà làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.
Trải qua sáu tuần thi, cuộc thi đã nhận nhiều sự quan tâm và hưởng ứng của các bậc phụ huynh, học sinh. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ nhận thêm nhiều bài viết, hình vẽ hoặc video thể hiện ước mơ bản thân, gia đình và cộng đồng của các bé, phụ huynh trên mọi miền đất nước tham dự. Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ chọn 5 bài dự thi chất lượng nhất để trao giải thưởng 2 triệu đồng tiền mặt.
Ngoài ra, cứ mỗi bài dự thi gửi về sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình.
Thư Kỳ