Con tên Nguyễn Thu Phương, đang là học sinh lớp 1 trường tiểu học Đại Mỗ, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, thủ đô xinh đẹp với những con phố cổ kính lưu giữ nét văn hóa đặc trưng. Cuối tuần, con thường được bố mẹ chở con và em trai đi dạo ngắm phố phường. Những năm gần đây phố đi bộ Hồ Gươm đã trở thành một điểm đến thu hút các gia đình, các anh chị thanh niên chọn lựa là điểm đến vui chơi cuối tuần, nên rất nhộn nhịp đông vui. Tuy nhiên, mỗi dịp đi chơi con thấy thương con phố đi bộ Hồ Gươm rất nhiều, vì sau khi mọi người dạo chơi thường xả rất nhiều rác thải ra phố phường, biến con phố trở nên không sạch sẽ, văn minh.

Ngoài ra, dạo này mỗi tối khi xem thời sự, con thường thấy các cô chú biên tập viên nói về sự ô nhiễm không khí tại Hà Nội.
Có những hôm mẹ chở con đi học mà trời rất mù sương. Mẹ luôn nhắc con phải đeo khẩu trang. Mẹ nói đó không phải là sương mù mà là không khí bị ô nhiễm. Con thắc mắc hỏi mẹ rằng tại sao Hà Nội lại bị ô nhiễm vậy ạ? Ở quê, ông bà ngoại có bị ô nhiễm không khí như thế này đâu mẹ? Mẹ nhẹ nhàng giải thích với con rằng, Hà Nội là một thành phố lớn, là trung tâm kinh tế phát triển nên có rất nhiều cơ quan, nhà máy xí nghiệp hoạt động. Những ngày xưa cũ, khi Hà Nội chưa có nhiều nhà máy xí nghiệp hoạt động, không khí cũng rất trong lành như quê nhà ông bà ngoại. Tuy nhiên những năm gần đây, tốc độ phát triển của thành phố tăng cao đi kèm với đó là các nhà máy xí nghiệp phải hoạt động nhiều hơn, nên lượng khí độc hại thải ra môi trường cũng cao hơn. Điều đó ảnh hưởng đến chất lượng không khí và đời sống của người dân Thủ đô.
Thành phố phát triển là điều rất tốt nhưng con không muốn nó bị ô nhiễm. Con ước mơ rằng sau này lớn lên sẽ trở thành kỹ sư môi trường. Con sẽ cố gắng học tập và tìm hiểu về các biện pháp làm giảm thải chất khí độc hại ra ngoài môi trường. Con ước mong các nhà máy xí nghiệp áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến nhưng phải lọc bỏ, cần xây dựng một hệ thống xử lý chất thải đảm bảo an toàn. Mọi người không nên vì lợi nhuận của cá nhân mà làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô. Con ước mong Hà Nội vẫn mãi là "Thành phố hòa bình, trong lành với bầu trời trong xanh, dịu mát".
Nguyễn Thu Phương
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" từ ngày 21/9 đến ngày 21/10. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 5 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |
