Tuần thứ ba cuộc thi "Khoảnh khắc lần đầu của bé" (từ 1/6 đến 7/6) đã nhận gần 300 bài viết tham dự, hầu hết đáp ứng tiêu chí của chương trình, thể hiện những dấu ấn đầu đời của các bé 0-2 tuổi. Đó là lúc bé làm quen với ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; những biểu cảm khó quên của trẻ khi nhăn mặt, khóc oe oe...
Ban tổ chức đã tìm ra ba độc giả thắng giải tuần thứ ba dựa trên thể lệ cuộc thi, với tiêu chí chấm giải gồm 60% điểm chấm từ Ban giám khảo và 40% điểm dựa trên lượng bình chọn của độc giả cho bài viết đó (lượt bình chọn của độc giả tính trên số lượng like cuối bài dự thi). Theo đó, giải nhất tuần thứ ba thuộc về bài viết "Lần đầu con ngủ với ngoại" của chị Nguyễn Thị Kim Chi.
Khi nhắc về khoảnh khắc lần đầu của con, chị Kim Chi nhớ nhất là lúc con không được ngủ cùng mẹ. Đó là những ngày cuối tháng 10/2019, khi con chưa tròn bảy tháng tuổi. Thời điểm đó chị quyết định gửi con ở quê cho ngoại chăm để có thể quay lại thành phố làm việc
Theo chị Chi, thời điểm còn hơn nửa tháng phải rời xa con, chị bắt đầu tập dần cho con việc chấp nhận tạm xa mẹ. Ban ngày, mọi thứ dường như đã ổn, con có thể ăn, bú, ngủ cùng ngoại và không mấy quan tâm đến mẹ. Đêm, chị cho con lên giường và tắt đèn nhưng nằm cạnh con là ngoại, chứ không phải chị. Sau đó, chị nằm khuất dưới giường theo dõi từng cử chỉ của con. Con vẫn chơi cùng ngoại nên chị yên tâm. Song, chỉ nửa tiếng sau, con hoang mang tìm mẹ, rồi khóc thút thít, kế đến là khóc to.
Chị Chi kể lại: "Con khóc càng to, trái tim tôi càng tan vỡ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ tiếng khóc của con như đêm đó. Vừa thấy dáng tôi, con lại bật dậy khóc tiếp, lần này tiếng khóc không to nữa, nó dai dẳng, khàn khàn, trách móc". Và bảy tháng trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy, bé nay được mười bốn tháng, đã biết đi, bi bô tập nói. Hai mẹ con dần quen với việc không được ngủ cùng nhau.
Người thắng giải nhất tuần ba cho biết, mãi không thể nào quên đêm hôm đó và thấy rất có lỗi với con. Hiện, chị chỉ mong thời gian trôi nhanh, con lớn hơn để lại đón con lên thành phố ở cùng nhau. "Mẹ chỉ mong một điều đơn giản là ôm con ngủ mỗi đêm, hạnh phúc giản đơn nhưng khó khăn trong lúc này", chị Chi trải lòng.
Những dòng chia sẻ của chị Chi về lần đầu con ngủ với ngoại cùng những kỷ niệm đáng nhớ đã nhận nhiều sự yêu thích của độc giả. Phần quà của chị là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng.
Hành trình con đến với thế giới này và được cùng nhau trải nghiệm những lần đầu tiên là dấu mốc khó quên với nhiều phụ huynh. Từ khi có Hạt Dẻ xuất hiện trong đời, với chị Nguyễn Thị Phương Vy qua bài viết "Thiên đường của mẹ" chỉ có niềm vui và những giọt nước mắt hạnh phúc, mà không nỗi buồn nào lấn át.
Chị Vy lần đầu tiên biết đau đẻ là như thế nào. Chị vui khi con cất tiếng khóc chào đời. Nước mắt cứ rơi vì quá hạnh phúc của người lần đầu làm mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, chị biết con là "thiên đường", là hạnh phúc, bình an và không cần bất cứ gì ngoài con. Và dù hành trình làm mẹ từ những ngày đầu cũng bắt đầu gian nan với nhiều thử thách, song, chị rất mong luôn nhìn thấy con gái ăn ngon ngủ ngoan và bình an mỗi ngày.
"Hạt Dẻ à, sau này cuộc sống của mẹ con mình sẽ đôi lúc gặp khó khăn nhưng mẹ tin rằng chỉ cần có con bên cạnh thì mọi việc mẹ đều vượt qua được. Mẹ không có sức mạnh để bao bọc con gái mãi mãi nên con phải đứng vững trên đôi chân của mình nhé con", chị Vy nhắn nhủ.
Những dòng chia sẻ đầy cảm xúc về con gái của chị Nguyễn Thị Phương Vy đã giành giải nhì của cuộc thi.
Đồng giải nhì với chị Vy là bài dự thi "Chàng trai mặt trời" của chị Lưu Thùy Lê. Chị Lê nhớ lại những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày chào đón con trai ra đời gần một năm trước. Tuy cả nhà đã trải qua rất nhiều lần đầu cùng nhau nhưng mỗi khoảnh khắc ấy chứa đựng tất cả sự cố gắng của các thành viên trong gia đình và cả con trai bé nhỏ.
"Mẹ không có điện thoại tốt, cũng không có khiếu nghệ thuật để chụp cho con những tấm ảnh sắc nét, song trong mắt mẹ, từng bức hình con cười tươi rói khi ba đi làm về, khi con được ba mẹ đọc sách cho nghe, hay ngay cả khi vừa ngã sau bao cố gắng tập đi... luôn là những khoảnh khắc đẹp nhất, tuyệt vời nhất con à", chị Lê nhắn nhủ với con trai.
Chị Lê cho biết sẽ lưu lại những hình ảnh đẹp của con để sau này khi hai vợ chồng có già, lẩm cẩm sẽ vẫn nhớ được từng giây, từng phút khi lớn lên mỗi ngày.
Chị Nguyễn Thị Phương Vy, chị Lưu Thùy Lê nhận phần là Gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng trong một năm, không giới hạn số lần mua.
Cuộc thi "Khoảnh khắc lần đầu của bé" do Ngoisao.net phối hợp với Con Cưng - Hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé tổ chức tiếp tục diễn ra trên Ngoisao.net đến hết ngày 14/6. Độc giả gửi bài dự thi tại đây để có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị.
Bài dự thi thể hiện khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé, chẳng hạn như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video.
Danh sách độc giả thắng giải mỗi tuần sẽ công bố trong tuần tiếp theo.
Thư Kỳ