Hôm 21/6, Kathleen Cosnett, chị họ tỷ phú Hamish Harding, nói rằng công ty điều hành OceanGate Expeditions không nỗ lực tìm kiếm chiếc tàu ngầm khám phá Titanic khi nó vừa mất tích. Cụ thể, tàu ngầm Titan chở Harding và 4 người khác mất liên lạc với tàu hỗ trợ Polar Prince vào sáng 18/6. Tuy nhiên đến 17h40, 8 giờ sau khi mất liên lạc, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ mới nhận được cuộc gọi nhờ trợ giúp.
"Thật đáng sợ. Họ mất quá nhiều thời gian để giải cứu những người trên tàu. Tôi nghĩ tối đa ba tiếng là nên báo cáo vụ việc rồi", bà Cosnett cho biết và nói thêm thật "đáng lo ngại" khi em họ và 4 hành khách khác trên tàu ngầm "có thể không còn chút oxy nào nữa".
Tỷ phú Hamish Harding. Ảnh: Instagram/Hamish Harding
Robert Evans, con đỡ đầu của Harding, cho biết gia đình nhận được thông báo tàu ngầm mất tích vào tối 18/6. "Tôi nghe người nhà nói OceanGate liên lạc thông báo về vụ việc vào lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, khoảng 23h. Lúc đó, chúng tôi bắt đầu thông báo cho những người thân khác và tìm kiếm sự giúp đỡ. Chúng tôi đã gọi cho Văn phòng Lực lượng bảo vệ bờ biển Anh ngay sau đó", Evans nói.
Evans cho biết thêm tỷ phú Harding là "một người đàn ông phi thường". Tỷ phú là người thích phiêu lưu mạo hiểm, từ nhỏ đã đam mê trượt tuyết, lặn biển. "Ông ấy giống như một người cha thứ hai của tôi. Tất cả chúng tôi vẫn hy vọng và đang trong quá trình giải cứu họ", Evans nói.
Đoàn thám hiểm của OceanGate chở các nhà khảo cổ học và nhà sinh học biển đến địa điểm xác tàu Titanic cuối tuần trước. Tỷ phú Harding được cho là đã trả hơn 250.000 USD để tham gia chuyến thám hiểm này. Tàu ngầm Titan mất liên lạc khi lặn xuống đáy Đại Tây Dương, cách thành phố St. John's, Newfoundland khoảng 700 km về phía Nam.
Ngoài Harding, cha con tỷ phú Pakistan là Shahzada Dawood và Suleman cũng có mặt trên tàu ngầm Titan. Trên tàu còn có thợ lặn kỳ cựu người Pháp Paul Henri Nargeolet và Stockton Rush - người sáng lập công ty OceanGate.
Hôm 21/6, Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ nói hy vọng tàu ngầm được tìm thấy, nhưng các chuyên gia cảnh báo ngay cả khi xác định được vị trí của Titan, có thể mất tới ba giờ đưa nó khỏi mặt nước. Một thủy thủ tàu ngầm giàu kinh nghiệm của Hải quân Hoàng gia Anh đã được triển khai tới Boston như một phần nỗ lực giải cứu. Một robot dưới nước có khả năng tiếp cận độ sâu của xác tàu Titanic đã đến địa điểm tìm kiếm vào tối 21/6.
Lực lượng cứu hộ Mỹ và Canada hiện chạy đua với thời gian để tìm tỷ phú Harding và 4 người khác trên tàu ngầm Titan. Nguồn cung cấp oxy cho Titan dự kiến cạn kiệt vào khoảng 12h hôm nay (giờ London, tức 18h Hà Nội).
Sơn Nam (Theo Telegraph)