Hai tập gần đây của bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình chủ yếu xoay quanh bi kịch của vợ chồng Phương và Công (Quang Sự). Sau bao háo hức, mong chờ, niềm hạnh phúc sắp được làm bố mẹ của họ bỗng chốc trở thành nỗi đau tột cùng khi em bé trong bụng Phương bị chết lưu. Phương buồn bã, không dám đối diện với gia đình chồng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Công như người mất hồn và mất luôn cả lý trí khi quay ra lạnh nhạt, hắt hủi vợ.
Sau khi chứng kiến Công đập phá chiếc cũi và đồ chơi chuẩn bị cho em bé, Phương quyết định ly hôn. Cô muốn giải thoát cho chồng khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt vì áp lực con cái và sự thiếu hòa hợp, đồng điệu giữa hai vợ chồng. Điều khiến cô đau đớn hơn là chồng lập tức đồng ý và nhận ra anh đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này từ lâu.
Bố mẹ Công đau đớn khi biết con dâu sảy thai lần ba và càng đau đớn hơn vì biết con trai quyết định ly hôn. Ông Toại (NSƯT Bùi Bài Bình) nổi cơn thịnh nộ khi nghe con trai nói muốn kết thúc cuộc hôn nhân bế tắc, tập trung cho công việc thay vì mệt mỏi với chuyện vợ con. Trong khi đó, bà Cúc (NSND Lan Hương) không ngừng khóc vì thương con dâu.
Bình luận trên mạng xã hội, hàng nghìn khán giả cho rằng đạo diễn và biên kịch đã quá nhẫn tâm với Phương khi để cô sảy thai lần ba. Bi kịch của nhân vật càng lớn hơn khi bị chồng hắt hủi, lạnh nhạt sau nỗi đau mất con. Họ ức chế thay cho nhân vật và cho rằng phim lên đổi tên thành "Gia đình mình buồn bất thình lình" mới phù hợp. Một số khác cho rằng biên kịch chỉ đang cố tạo kịch tính cho phim trước khi đi đến cái kết đẹp.
Nhiều khán giả cũng cho rằng phim phi lý, thiếu thực tế vì một người phụ nữ bị thai chết lưu sẽ phải nằm viện sau khi làm thủ thuật chứ không thể đủ sức ra quán cafe ngồi với chồng như chưa có chuyện gì xảy ra giống Phương.
Diễn xuất của Kiều Anh những trường đoạn nặng tâm lý được nhiều khán giả khen ngợi, cho rằng cô đã thoát khỏi cái bóng nhạt nhòa của một số vai diễn trước đây. "Kiều Anh lột tả quá thành công nỗi đau của người phụ nữ bị mất con và bị chồng ruồng rẫy, lạnh nhạt qua từng ánh mắt, cử chỉ. Xem xong thấy thương nhân vật quá", ý kiến của một khán giả tên Mỹ Lan được nhiều người đồng tình.
Ở diễn biến khác, Danh (Thanh Sơn) và Trâm Anh (Khả Ngân) đã chuyển ra ngoài sống, mỗi người đi một đường. Hà (Lan Phương) cố gắng hàn gắn cho hai em bằng cách gọi Danh đến chụp ảnh cho bộ sưu tập áo cưới mới của Trâm Anh. Bất chấp sự nỗ lực của chị dâu, họ chỉ nhìn nhau ngượng ngùng.
Gia đình mình vui bất thình lình do hai đạo diễn Đỗ Linh - Đức Hiếu kể về gia đình sống tam đại đồng đường. Ba cặp vợ chồng trẻ sống cùng bố mẹ chồng với nhiều mâu thuẫn phát sinh mỗi ngày nhưng trên hết là tình thương yêu họ dành cho nhau. Phim có sự tham gia của các diễn viên NSND Lan Hương, NSƯT Bùi Bài Bình, Doãn Quốc Đam, Lan Phương, Kiều Anh, Quang Sự, Thanh Sơn, Khả Ngân...