3 năm sau khi Michael Jackson qua đời, cuộc chiến tranh giành tài sản gần 1 tỷ USD giữa các thành viên trong gia đình Jackson bùng nổ. Suốt tuần qua, báo chí Mỹ ồn ào vì những vụ lộn xộn liên tiếp xảy ra trong gia đình Jackson, bắt đầu từ việc các anh em của ông hoàng nhạc pop tuyên bố bức di chúc của Michael là giả. Trong bản di chúc này, Michael để lại hết tài sản cho 3 người con (Paris, Prince và Blanket) và trao quyền giám hộ cho mẹ là bà Katherine Jackson (82 tuổi).

Các con của Michael Jackson và bà nội.
Ngày 17/7, một bức thư ký tên bởi 5 anh em Jackson là Janet, Jermaine, Randy, Tito và Rebbi
khẳng định rằng bản di chúc là giả mạo. Họ cũng buộc tội 2 người thi hành di chúc là luật sư Branca và McClain đã thao túng mẹ họ. Thêm vào đó, bức thư viết, sức khỏe của bà Katherine ngày càng suy giảm sau khi bị đột quỵ, ngầm ý rằng mẹ họ không còn đủ khả năng để chăm sóc các cháu.Bà Katherine rất thất vọng trước hành động của các con. Bà không ủng hộ việc thay đổi bản di chúc. Trong khi đó, con gái lớn của Michael là Paris Jackson lên tiếng phủ nhận việc này và chỉ trích bác ruột Randy: "Gửi bác Randy và các thành viên gia đình Jackson, cháu không tán thành việc mọi người nói rằng những gì đang diễn ra là giả mạo". Trên Twitter, Paris cũng viết: "Tôi xin nói rõ rằng, sức khỏe của bà tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi sẽ bảo vệ gia đình thân yêu bằng tất cả những gì mình có, thậm chí phải chống lại các thành viên trong gia đình".
![]() |
Jermaine, Janet và Randy Jackson. |
Ngày 21/7, giữa lúc các thành viên đang tranh cãi về bản di chúc, bà Katherine Jackson được thông báo đã mất tích. Paris lo lắng viết trên Twitter: "Bà tôi đã bị mất tích. Tôi không thể nói chuyện được với bà suốt tuần qua". Cô còn cung cấp số điện thoại để mọi người tiện liên lạc khi tìm thấy bà. Cháu trai của bà Katherine là Trent Jackson cũng khẳng định bà nội đã mất tích bí ẩn và nhờ cảnh sát tìm kiếm.
Ngày 22/7, bà Katherine được tìm thấy tại nhà của bà ở Arizona, đang vui vẻ chơi bài cùng bạn bè và cô con gái Rebbi. Hai người con của bà là Jermaine và Randy khẳng định mẹ họ vẫn khỏe mạnh và đang trong thời gian nghỉ ngơi, dưỡng bệnh. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Paris viết trên Twitter rằng, cô vẫn chưa thể liên lạc được với bà. Nhiều tin đồn cho rằng, anh em Jackson đang cố ngăn cách mẹ khỏi các cháu nội để dễ bề hành động.
Ngày 23/7, khi cảnh sát tới nhà các con của Michael Jackson ở Calabasas để thông báo đã tìm thấy bà nội, họ đã chứng kiến cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các anh em nhà Jackson. Nữ ca sĩ Janet Jackson và người anh Jermaine đang to tiếng bên ngoài ngôi nhà.
Cũng ngày hôm đó, các paparazzi ghi được hình ảnh Janet đang giằng điện thoại của Paris và hai người cãi nhau dữ dội. Nguồn tin nói rằng, các anh em nhà Jackson đã "tổng công kích" vào ngôi nhà và cố gắng đưa các con Michael đến Arizona. Tuy nhiên lũ trẻ không đồng ý và gọi bảo vệ ngăn họ lại. Paris hét lên: "Đây là nhà của chúng cháu, không phải nhà của gia đình Jackson. Cô hãy biến đi".
![]() |
Hình ảnh Janet giằng điện thoại của Paris bên ngoài biệt thự. |
Ngày 24/7, Randy Jackson xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với đài MSNBC, tiếp tục tuyên bố rằng bức di chúc là giả: "Hãy để tôi nói điều này: Đây không phải là vấn đề về tiền. Đó là vấn đề gia đình tôi đã mất một thành viên và chúng tôi có bằng chứng Michael đã không ở Los Angeles vào ngày bản di chúc được ký. Cậu ấy đã ở New York, bởi vậy bản di chúc là giả".
Trong khi đó, một thành viên khác là Tito Jackson, người từng kí tên vào bức thư tố cáo di chúc là giả, đã xin xóa bỏ chữ ký của mình. Ông nói trên TMZ: "Tôi muốn xóa bỏ chữ ký của mình trong bức thư ngày 17/7. Tôi không muốn tham gia vào đó nữa".
Cũng vào ngày 24/7, luật sư của các con Michael, Margaret Lodise, đề nghị tòa tạm thời bãi bỏ quyền giám hộ của bà Katherine Jackson với các cháu. Lý do là vì bà Katherine đã vắng mặt hơn một tuần, trong khi sự an toàn của lũ trẻ đang bị đe dọa sau cuộc xô xát với Janet, Jermaine và Randy Jackson.
Con trai của Tito Jackson là Tito Junior đã nộp đơn xin nhận quyền bảo hộ tạm thời cho 3 người con của Michael. Ngay ngày hôm sau (25/7), đơn thỉnh cầu này đã được tòa án chấp nhận. Tito Junior nói rằng, khi lần đầu liên lạc được với bà nội vào ngày 24/7, anh đã xin ý kiến của bà và được ưng thuận: "Bà ủng hộ tôi trong việc bảo vệ các con của Michael". TJ cũng cho biết, anh thường xuyên được bà nhờ trông nom các em họ từ khi Michael qua đời.
Ngày 25/7, bà Katherine Jackson lần đầu lên tiếng từ sau khi "mất tích", khoảng 10 ngày. Bà phát biểu trên ABC News: "Có nhiều tin đồn cho rằng tôi bị bắt cóc... Hôm nay tôi ở đây để nói rằng, tôi vẫn ổn và khỏe mạnh. Các con tôi chưa bao giờ làm điều gì với tôi như lời đồn đại".
Giải thích về việc cắt đứt liên lạc với các cháu, bà Katherine nói: "Lý do tôi không thể gọi điện vì tôi đã bỏ điện thoại và tôi không muốn nhận bất kỳ cuộc gọi nào trong khi ở đây". Khi được hỏi vì sao lại bỏ 3 đứa cháu ở nhà mà không có người trông nom, Katherine giải thích rằng, bà chỉ coi đây là một chuyến du lịch ngắn để nghỉ ngơi.
![]() |
Bà Katherine nghỉ ngơi ở Arizona (thứ 2 từ trái sang) cùng cô con gái Rebbi (ngoài cùng bên trái). |
Về việc mất quyền giám hộ các cháu, Katherine nói: "Tôi rất buồn vì trong khi tôi xa nhà, các cháu của tôi đã bị tách khỏi tôi. Nhưng giờ tôi đang về nhà". Katherine hy vọng sẽ sớm nhận lại quyền bảo hộ khi bà trở về Los Angeles. Tuy nhiên, điều này sẽ còn phụ thuộc vào ý nguyện của các con Michael. Nguồn tin nói: "Nếu lũ trẻ muốn TJ là người giám hộ cho họ, anh ấy sẵn sàng nhận vinh dự đó. Sẽ là hơi sớm khi nói rằng lũ trẻ muốn trở lại với bà, bởi chúng cần một người chăm sóc tỉnh táo hơn".
Vào tối thứ 3 (24/7), Paris Jackson lần đầu tiên gọi điện được cho bà sau hơn 1 tuần bị cắt liên lạc. Một nguồn tin tiết lộ rằng, bà Katherine dường như say rượu khi giọng của bà líu lại trong lúc gọi điện cho Paris. Bình thường bà không bao giờ đụng đến bia rượu và điều này khiến Paris rất lo lắng.
Cho đến giờ, bà Katherine vẫn chưa trở về nhà và cuộc chiến tranh giành tài sản trong gia đình Jackson vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo những người bạn của nhà Jackson, sự xung đột giữa các thành viên đã xảy ra từ khi Michael qua đời (năm 2009) nhưng bây giờ mới thực sự bùng nổ.
Hoài Vũ