Khoảng 9h sáng 24/8, tại tiệm vàng Ngọc Bích, phố Sàn, xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang xảy ra vụ giết cướp dã man làm ba người thiệt mạng, một cháu bé bị chém đứt lìa tay.
Ba người xấu số là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi), cùng vợ Đinh Thị Chín (35 tuổi) và con gái Trịnh Phương Thảo (2 tuổi). Cháu Trịnh Ngọc Bích (8 tuổi), con lớn của vợ chồng anh Ngọc may mắn thoát chết.
![]() |
Dân khu phố Sàn bàng hoàng trước cái chết thương tâm của vợ chồng chủ tiệm vàng. |
Sáng cùng ngày, anh trai của anh Ngọc thấy cháu Bích gọi báo: “Đến cứu cháu với, bọn cướp vào nhà giết chết bố mẹ cháu rồi”. Vợ chồng người anh chạy đến nơi, căn nhà số 45 phố Sàn đóng cửa im ỉm.
Anh Ngọc nằm chết trên vũng máu ở cầu thang giữa tầng 1 và 2, chị Chín gục ở khu phòng thờ tầng 3, cháu Thảo chưa đầy 2 tuổi nằm chết trên giường. Cả ba thi thể bị chém nhiều nhát vào cổ, riêng anh Ngọc, hung thủ chém một nhát chí mạng từ sau gáy.
Ngoài ba người đã tử vong, công an phát hiện cháu Bích trốn ở góc khuất với cánh tay bị chém đứt lìa. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.
Trên đường đi, cháu Bích chỉ kịp mô tả có hai thanh niên “đầu xanh, đầu đỏ” đã xuống tay hại chết bố mẹ và em gái lúc rạng sáng cùng ngày. Sau khi bị chém đứt lìa cánh tay, bé chui vào gầm giường trốn. Cô bé còn bị kẻ thủ ác chém một nhát vào mặt. Vụ án xảy ra lúc trời đang mưa to gió lớn.
Bé Ngọc được đưa về Bệnh viện Việt Đức để nối cánh tay đứt rời. Đến chiều nay, cánh tay cho bé Ngọc đã được nối xong, nạn nhân qua cơn nguy kịch.
Ngôi nhà của vợ chồng anh Ngọc xây 3 tầng, diện tích mặt sàn chừng 80m2, nằm trên con phố sầm uất của huyện Lục Nam. Tiệm vàng mở ở tầng 1. Sau 9 năm lao động ở Hàn Quốc, vợ chồng anh về quê và mở tiệm vàng được 2 năm nay.
Phương Việt