Em và người yêu hiện tại đều 21 tuổi, đang là sinh viên Cao đẳng, tháng 6 này sẽ ra trường. Chúng em đang gặp phải một vấn đề rất rắc rối. Hai đứa đều là mối tình đầu của nhau, quen biết nhau khá lâu bởi cậu ruột của em lấy chị gái của anh ấy.
Cách đây được khoảng nửa năm, bọn em có nhắn tin nói chuyện với nhau rất nhiều và cả hai đều cảm thấy rất hiểu nhau. Rồi anh ấy tỏ tình với em, dù biết rằng giữa chúng em là một rào cản vô cùng lớn. Một mối quan hệ thật sự phức tạp, rất khó để đến được với nhau nếu như không muốn nói là nghịch đạo.
Em cũng đã biết điều đó nhưng không sao kiềm chế được tình cảm của mình. Chúng em yêu nhau được hơn hai tháng thì hai bên gia đình biết chuyện. Cả hai nhà đều phản đối rất gay gắt. Gia đình anh còn họp mặt rất nhiều lần để khuyên anh từ bỏ tình yêu này. Nhà em cũng khuyên em là không thể đến được với nhau khi cậu ruột em đang là anh rể của anh ấy.
Ảnh minh họa: DNS. |
Hiện tại em rất mệt mỏi, cứ mỗi lần định buông tay cho khỏi nặng lòng thì anh lại nói dù thế nào anh cũng không thể mất em được. Em không biết phải làm thế nào đây, có phải tình yêu của bọn em là sai trái, là nghịch đạo như người lớn vẫn nói. Em có nên chia tay để hai bên gia đình không phải khó xử, để anh không phải buồn lòng không?
Thực sự em không biết phải làm sao, chúng em đều đã trao hết cho nhau những gì quý giá nhất rồi. Dù bằng tuổi nhưng anh ấy rất chững chạc và chín chắn. Anh nói chúng em nhất định sẽ bên nhau, vì đã "là của nhau" anh sẽ chịu trách nhiệm với em, nhưng không phải vì trách nhiệm mà anh muốn lấy em mà vì cả tình yêu anh dành cho em nữa. Em bây giờ thật sự rất bế tắc. Làm ơn hãy cho em một lời khuyên.
Hương xưa
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng Tiếng Việt có dấu.