Tôi 31 tuổi, làm kế toán cho công ty nước ngoài. Anh hơn tôi 2 tuổi, cũng làm việc cho công ty nước ngoài. Chúng tôi quen nhau hơn 2 năm, đã tính đến chuyện kết hôn và đi xem bói. Thầy bói bảo tuổi tôi và anh hợp nhau, lấy nhau sẽ khá giả, với lại tính cách chúng tôi cũng rất hòa hợp nữa.
Thế mà gia đình anh không ai đồng ý tôi. Họ sợ tôi tuổi Dần, kỵ với nhà anh (ba anh tuổi Thân, mẹ anh tuổi Hợi), với lại nhà anh chê tôi không đẹp. Tôi đang suy nghĩ và yêu cầu anh nói phụ huynh qua gặp bên nhà tôi, xem như người lớn đồng ý cho chúng tôi quen nhau. Cả hai dự định năm sau sẽ tổ chức đám cưới, thế mà gần nửa năm rồi tôi chưa có câu trả lời từ anh. Hiện tại tôi muốn chia tay, không muốn níu kéo nữa. Xin cho tôi lời khuyên.
Thu
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu