Tôi 29 tuổi, làm bảo vệ, gia đình nghèo,trình độ học vấn chỉ 12/12. Tôi lên Sài Gòn đi làm kiếm sống tự lập nuôi bản thân gần 10 năm, không thành đạt lắm. Có lẽ cuộc sống của tôi diễn ra bình thường nếu như em không xuất hiện.
Em 23 tuổi, ngoại hình dễ thương, cao gần 170 cm, là sinh viên mới ra trường, hoàn cảnh gia đình khá giả. Lúc đầu chúng tôi mới quen thì gia đình em ngăn cản vì cho rằng tôi không xứng, mẹ em muốn em quen anh chàng cùng quê, đang làm bác sĩ. Chúng tôi âm thầm quen nhau được gần một năm, trong quá trình đó em tỏ ra e ngại vì nghề nghiệp và hoàn cảnh gia đình tôi. Em nhiều lần muốn chia tay vì những lý do này nhưng tôi cố níu kéo.
Gần đây, em về quê và nói lời chia tay tôi, lý do tôi là bảo vệ, công việc quá an phận, không có chí hướng, hoàn cảnh gia đình nghèo khiến em sợ khổ, quen tôi thì gia đình em sẽ mất mặt. Giờ em quyết định tạo cơ hội cho người xứng với gia đình mình để tìm hiểu. Tôi vẫn yêu em rất nhiều, phải làm sao đây? Mong mọi người giúp đỡ ý kiến.
Thịnh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu