Sáng 7/7, ông Đỗ Hoàng Hải - Trưởng công an huyện Nga Sơn (Thanh Hoá), cho biết đang tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ tại gia đình anh Phạm Việt Cường (40 tuổi, ở thị trấn Nga Sơn) khiến nhiều người sợ hãi.

Tầng trệt căn nhà của gia đình anh Cường hư hỏng nặng sau vụ nổ.
Anh Cường tường trình, khoảng hơn 2h cùng ngày, anh đang ngồi xem bóng đá ở tầng hai trong khi vợ và hai con nhỏ ngủ ở tầng ba của ngôi nhà năm tầng thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên dưới tầng trệt.
"Sau tiếng nổ chát chúa, ngôi nhà rung chuyển, đồ đạc bay tứ tung lẫn trong mùi thuốc súng khét lẹt", chủ nhà kể.
Sau giây phút hoảng hốt, anh Cường xuống tầng một thì thấy toàn bộ đồ dùng, vật dụng trong nhà đều bị vỡ nát, tan hoang. Một đoạn tường nhà và trần nhà ốp gỗ bị sức ép làm thủng nham nhở.
Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ đang trong giai đoạn hoàn thiện. Rất may, vụ nổ xảy ra ở tầng một nên cả gia đình anh Cường gồm 4 người không ai bị thương.
Anh Cường làm nghề xây dựng còn vợ làm dược sĩ, kinh tế khá giả. Chủ nhà cho hay trước đó vợ chồng anh không có mâu thuẫn với ai.