Trần Văn Phong. |
Thông qua những lần làm ăn, anh Nguyễn Văn Bình, 26 tuổi, trú tại ngõ Giếng Mứt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tình cờ quen biết với một người đàn ông tên là Ngô Văn Phong. Anh ta tự giới thiệu đang làm Thư ký của Vụ Tài chính thuộc Tổng cục Du lịch.
Trong những lần gặp gỡ, Phong luôn thể hiện cách chơi sành điệu, thường có xe ôtô riêng đưa đón. Ngày 20/8, Phong tìm đến cửa hàng của anh Bình hỏi mua "chịu" chiếc điện thoại di động Nokia 7610 với giá tiền là 5 triệu đồng. Thấy cách tiêu tiền của Phong đàng hoàng nên anh Bình đã đồng ý.
Vài ngày sau đó, Phong lại đến gặp anh Bình đặt vấn đề mua chiếc điện thoại di động 8800 cho công ty với giá tiền là 14 triệu đồng và cũng được anh Bình chấp thuận. Trong khi các khoản nợ trên chưa trả thì ngày 4/9, Phong đi ôtô đến cửa hàng của anh Bình. Phong để lại chiếc xe ôtô và lái xe rồi hỏi mượn anh Bình chiếc xe Dylan đi công chuyện. Chờ mãi không thấy Phong quay trở lại, anh Bình hỏi người lái xe ôtô thì mới biết anh ta chỉ là người lái xe được Phong thuê.
Biết mình bị lừa, anh Bình đã tới công an phường Giáp Bát trình báo. Khi bắt giữ Phong, trong người anh ta còn có 1 chiếc điện thoại di động, 1 đăng ký xe máy, 1 thẻ sinh viên mang tên Nguyễn Thanh Tùng, sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên nhưng dán ảnh của Phong vào đó.
Ngô Văn Phong có tên thật là Trần Văn Phong, 24 tuổi, trú tại huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây, từng có 1 tiền án 33 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 7/2004, Phong ra tù nhưng không về quê mà tiếp tục đi lừa đảo.
Theo lời khai của Phong thì ngoài việc lừa anh Bình, bằng thủ đoạn trên, y đã lừa chị V.A., ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Phong tình cờ quen biết với V.A. trong những lần đi xuống Hạ Long chơi. Phong cũng giới thiệu anh ta là con của một cán bộ cấp cao và bỏ tiền để thuê các lái xe riêng bao "người đẹp" ăn chơi. Sau khi lấy được chiếc xe Dylan của anh Bình, Phong đã mang chiếc xe trên đến đưa V.A. đi chơi.
Trước đó, ngày 2/9, Phong gọi điện thoại cho V.A. rủ lên Hà Nội chơi. Phong đưa V.A .đến khách sạn, trong khi cô đang tắm thì Phong ở bên ngoài lục ví lấy đi 6 triệu đồng, một chiếc điện thoại di động, một dây chuyền vàng, rồi bỏ đi. Khi trở ra, V.A. không thấy tài sản đâu liền gọi điện liên lạc với Phong. Phong trở lại khách sạn, với vẻ mặt bình thản, hắn đổ lỗi cho nhân viên khách sạn lấy cắp, rồi lại kiếm cớ vay thêm của V.A. hơn 2 triệu đồng.
Theo Công An Nhân Dân, trong khi hắn đang đi chiếc xe Dylan của Bình đột ngột bị hỏng nên phải mang đến một cửa hiệu sửa chữa xe máy ở đường Lê Duẩn. Biết việc sửa xe tốn nhiều tiền nên đến ngày lấy xe, Phong thuê ôtô đến cửa hàng. Sau khi thoả thuận giá tiền sửa chữa là 7 triệu đồng, Phong giả vờ đi thử xe máy rồi phóng luôn.